Đập tường giải cứu cậu bé bị kẹt 3 ngày như con thạch sùng...

19/12/2016 21:16 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Một cậu bé 12 tuổi đã được cứu sống một cách kỳ diệu sau khi mắc kẹt 3 ngày giữa tường của một ngôi nhà và một bức tường khác.

Aduragbemi Saka đã ghé qua quán cà phê một mình và bắt đầu chơi gần khe tường rộng khoảng 30,5 cm, ngăn giữa bức tường thông gió và một nhà trọ sinh viên. Bất ngờ, cậu bé bị rơi xuống và mắc kẹt ở đó trong khi không có người thân nào hay biết. Người đi đường cũng không ai để ý tới giọng cầu cứu của Saka, cho tới khi có người phát hiện ra vào 3 ngày sau.


Quá trình giải cứu cậu bé Saka kẹt trong tường. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát đã phải đập vỡ bức tường để kéo được Saka ra khỏi đó. Dù người đầy bụi nhưng may may mắn là cậu bé vẫn còn sống sau vụ mắc kẹt hi hữu, xảy ra ở khu vực Oduduwa bang Ondo, Nigeria.

Felicia Olaniyi, một người dân sống tại vùng này, cho biết cậu bé đã trốn bà đi chơi một mình.


Sau 3 ngày kẹt cứng trong tường, không thức ăn, nước uống, việc Saka sống sót quả là thần kỳ. Ảnh: Daily Mail

Olaniyi cho biết thêm: ''Tôi đã hỏi hàng xóm của mình rằng liệu họ có nghe thấy âm thanh lạ bên trong bức tường hay không nhưng họ đều cảm thấy bối rối và không chắc về điều đó".

''Vì vậy, chúng tôi đã lấy một cái thang và lần theo nơi phát ra âm thanh rồi tìm thấy cậu bé bị mắc kẹt. Một cảnh sát đã phải đập vỡ bức tường để giải cứu" - bà thuật lại.


Cậu bé được tắm sạch sau khi thoát khỏi tử thần. Ảnh: Daily Mail

Một người hàng xóm khác cho biết: ''Chúng tôi nghe thấy một giọng nói rằng "Tôi là Judas Iscariot" hay gì đó. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tìm một cái thang và thấy Saka. Chúng tôi đã tìm ra cậu bé tội nghiệp".

Hiện Saka đã đoàn tụ với bà mình sau sự cố.

Duy An
Theo Daily Mail

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm