Chelsea - Arsenal, ngày mai: Gallas cười nhạo mức lương ở Chelsea

29/11/2008 14:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ vài ngày sau khi chỉ trích những đồng đội ở Arsenal dẫn đến hậu quả bị tước băng đội trưởng, trung vệ Williams Gallas vẫn chưa chịu ngậm miệng. Nhưng lần này đối tượng mà Gallas nhắm đến là Chelsea, CLB mà anh đã từng có 5 năm khoác áo và giành 2 chức VĐ Premier League liên tiếp trước khi chuyển sang Arsenal năm 2006. Trung vệ 31 tuổi này đã mô tả rằng cuộc sống của anh ở Stamford Bridge khi ấy "chẳng khác nào địa ngục".

Không phải ngẫu nhiên mà Gallas lại xỉa xói CLB cũ. Cuối tuần này, Chelsea và Arsenal sẽ đụng độ nhau trong trận derby thành London vốn rất được quan tâm bởi cả hai đều nằm trong nhóm tứ đại gia Premier League. Và như thông lệ, màn "võ mồm" đã được chính trung vệ này khởi xướng. Trong cuốn tự truyện của mình, Gallas từng viết "Peter Kenyon, giám đốc điều hành CLB luôn từ chối những đòi hỏi của tôi. Ông ta biến cuộc đời tôi thành địa ngục".


Gallas cũng tiết lộ rằng suýt chút nữa mình đã gia nhập AC Milan. Dĩ nhiên, điều này khiến các quan chức của Arsenal cũng chẳng mấy hài lòng."Hồi tháng 5/2006, tôi đã công khai với báo chí về sự quan tâm của Milan dành cho mình. Đội bóng danh tiếng của Italia đã mời chào tôi bằng khoản lương thậm chí còn cao hơn với những gì tôi đòi hỏi ở Chelsea", Gallas viết trong cuốn tự truyện.  Anh thừa nhận rằng mình đã bị lôi cuốn bởi mức lương hấp dẫn ấy và cho rằng mình xứng đáng với giá trị mà Milan đã công nhận.

"Chelsea nói rằng muốn giữ tôi, nhưng họ lại luôn để ngỏ lời thương thảo hợp đồng. Không ai biết các điều khoản ấy nực cười đến mức nào cả. Việc tôi thi đấu cho Chelsea giống như một gói hành lý vậy, nhìn bề ngoài thì rất đẹp, nhưng bên trong chẳng có gì". Gallas kết luận.

Thẳng tay tước băng đội trưởng của Gallas nhưng hiện tại HLV Arsene Wenger đang bênh vực cậu học trò khi cam kết rằng ông tin tưởng vào thái độ hợp tác của anh sau những bất đồng vừa qua. Theo Wenger, ở những buổi tập gần đây, Gallas đã tổ chức hàng phòng ngự rất tốt và bản thân anh cũng tập luyện chăm chỉ. Trong khi đó, tân đội trưởng Cesc Fabregas cũng được đánh giá khá cao vì đã phần nào thể hiện được tư chất thủ lĩnh của mình, dù anh mới 21 tuổi.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm