Bị Arsenal “hắt hủi”, Gallas quay lại nói xấu… Chelsea

28/11/2008 08:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - William Gallas nhiều khả năng sẽ lại phải nhận những sự chỉ trích khác khi mới công khai phát biểu không hay về đội bóng cũ.

Trung vệ người Pháp hôm qua đã phát biểu rằng, Chelsea đã từng lừa dối anh vì bắt anh thi đấu ở một vị trí mà anh rất ghét.

Tuy nhiên, việc bị Arsenal “hắt hủi” và việc nói xấu Chelsea của Gallas không hề liên quan đến nhau. Đây chỉ là một trong những “thủ tục” của các đội bóng lớn trước khi chạm trán với nhau. Vào Chủ nhật này Chelsea sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà trong trận Derby thành London, chính vì thế không thể thiếu những màn “đấu võ mồm” để tăng thêm tính căng thẳng cho trận đấu. Và lần này, Gallas là người “khơi mào”.
 
Gallas vừa bị tước băng thủ quân tại Arsenal

“Chelsea không thừa nhận một sự thật là tôi đã đóng góp cho họ rất nhiều trong 5 năm thi đấu ở đó.” Gallas phát biểu. “Đối với họ, tôi là một cầu thủ chỉ biết đốt lưới nhà không hơn không kém.”

Trong cuốn tự truyện của mình, Gallas đã tiết lộ rằng anh đã không còn hứng thú với Chelsea sau khi không được chơi ở vị trí sở trường của mình và đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB này.

Trung vệ người Pháp còn cho biết, HLV Mourinho khi đó đã hỏi anh rằng vì sao không muốn tiếp tục thi đấu cho CLB.

Gallas đã trả lời: “Ông có thể giam cầm tôi trên băng ghế dự bị thì tôi cũng sẽ nói rằng khi trái tim không còn cảm thấy yêu mến đội bóng và tôi cũng không còn tha thiết được chơi bóng cho Chelsea nữa, tôi sợ rằng mình sẽ ghi bàn vào lưới nhà và khiến CLB thua trận đáng tiếc.”

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm