SMĐH 2008: Đến đêm thứ 7 vẫn chưa hài lòng

11/08/2008 01:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau đêm thứ nhất của vòng 2 trôi qua không mấy ấn tượng, khán giả yêu nhạc rất mong chờ một sự khởi sắc, mới mẻ hơn của các "Sao Mai" trong đêm diễn thứ hai. Tuy nhiên những nỗ lực và cố gắng của cả 6 thí sinh vẫn còn khá mờ nhạt, các ca sĩ vẫn chưa định hình được phong cách của chính mình, sân chơi SMĐH đã không còn sự hấp dẫn và hào hứng như nó đã từng làm được ở 2 cuộc thi trước.
 
Duy Khoa, một trong những ca sĩ bị HĐNT chê tơi bời ở đêm thi trước một lần nữa trở thành thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất. Có vẻ như khán giả bây giờ không quan tâm nhiều đến chất lượng giọng hát mà chỉ "nhăm nhăm" bình chọn cho người nào đẹp trai nhất, ăn nói được lòng fan hâm mộ nhất. Điều này đã khiến cho không ít những người "làm nghề" trong giới lắc đầu ngao ngán. 
Nếu ở đêm thi đầu tiên vòng 2, Mạnh Quân trở thành người mở đầu cho liveshow thì ở đêm thứ hai này là sự trở lại của ba cô gái trẻ Hoàng Yến, Thu Hường và Phương Thuỷ với ca khúc "Bước phiêu bồng". Những động tác trình diễn khá chuyên nghiệp của "tam ca" này phần nào đã khiến không khí đêm mở màn có chút gì đó sôi động hơn.
 Hải Yến thể hiện hai ca khúc “Từ khi em đến” và “Trốn chạy”
với phong cách mới
Người đầu tiên biểu diễn trong đêm diễn là Hải Yến, cô thể hiện hai ca khúc “Từ khi em đến” và “Trốn chạy” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khá tự tin và phần nào làm chủ được sân khấu. Mặc dù không thật sự hoàn hảo về kỹ thuật ở những nốt cao như nhạc sĩ Giáng Son đã nhận xét nhưng với sự nỗ lực và phấn đấu thì Hải Yến vẫn là một trong những gương mặt nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Đêm diễn này được HĐNT đánh giá là thành công nhất của Yến từ khi bắt đầu cuộc thi đến giờ. Thế nhưng chính Hải Yến cũng thừa nhận cô chưa thực sự hài lòng về phần trình diễn của mình.
Duy Khoa chàng ca sĩ điển trai được bình chọn nhiều nhất qua đêm diễn thứ nhất của vòng 2.
Sau phần thi của Hải Yến là nam ca sĩ Duy Khoa, chàng ca sĩ điển trai được bình chọn nhiều nhất qua đêm diễn thứ nhất của vòng 2. Trong đêm diễn thứ 7 này, Duy Khoa thể hiện ca khúc “Em sẽ là giấc mơ” của Lưu Thiên Hương và “Đêm” của Hà Dũng. Ca khúc "Em sẽ là giấc mơ" Duy Khoa thể hiện thiếu tinh tế nên chưa làm thoả mãn được cảm xúc của HĐNT cũng như khán giả theo dõi cuộc thi. Với ca khúc "Đêm" Khoa thể hiện tốt hơn, nhuần nhuyễn và tròn trịa hơn nên nhận được hơn chút lời khen từ HĐNT. Thế nhưng ở dưới sân khấu, rất nhiều khán giả lắc đầu và cho rằng càng đi sâu Khoa hát càng nhạt. Điểm mạnh nhất đang được Khoa khai thác để có những là phiếu của khán giả chính là ngoại hình điển trai và vũ đạo tốt của mình. SMĐH là một sân chơi và người chiến thắng sẽ là người chiếm được cảm tình và sự cổ vũ lớn của nhiều khán giả.
Nhật Thu đã tiến bộ và trưởng thành hơn qua từng đêm diễn.
Trong những đêm diễn ở vòng 1 và trong đêm diễn đầu tiên của vòng hai Nhật Thu không để lại được nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc, cô không tạo được dấu ấn và là một gương mặt mờ nhạt nhất trong số 6 thí sinh được chọn vào vòng hai. Chính vì thế mà đêm thứ 2 là một cơ hội để Nhật Thu khắc dấu ấn với khán giả và HĐNT. Công bằng mà nói thì Nhật Thu đã có tiến bộ vượt bậc khi thể hiện thành công 2 ca khúc “Giọt sương trên mi mắt” và “Khói thuốc”. Nhưng đó mới chỉ dừng lại ở sự thành công của chính bản thân Thu mà thôi. Con đường chinh phục khán giả và HĐNT của Nhật Thu còn rất nhiều gian nan.
Hoàng Nghiệp phiêu trong ca khúc “Cỏ và mưa"
Chàng trai đến từ Cần Thơ, Hoàng Nghiệp là thí sinh có phong độ ổn định và nhận được nhiều lời khen ngợi từ HĐNT nhất. Với bản lĩnh sân khấu và cách thể hiện ca khúc "rất Hoàng Nghiệp" khán giả đã phiêu cùng anh 2 ca khúc “Cỏ và mưa" và “Em yêu ơi”. Nhạc sĩ Ngọc Châu đã rất "ưu ái" khi hết lời khen ngợi và nhận xét "sau mỗi đêm diễn Hoàng Nghiệp lại tiến bộ thêm một lần nữa". Tuy nhiên đêm diễn thứ hai này đang lộ nhược điểm của Hoàng Nghiệp khi anh vẫn chưa thực sự định hình được dòng nhạc mình sẽ theo đuổi trong tương lai.
Hà Linh nồng nàn, đằm thắm trong ca khúc " Tình nhân"
Hà Linh nồng nàn, đằm thắm và gửi gắm nhiều cảm xúc vào giai điệu của ca khúc "Tình nhân" (bài hát Tăng Nhật Tuệ viết riêng cho Hà Linh) và ấn tượng với "Hạn hán" (ca khúc của Lê Minh Sơn đã từng giúp Hà Linh nhận giải ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất ca khúc Bài hát Việt tháng 11/2007). Sau khi bị chê tơi bời ở đêm diễn trước, Hà Linh đã nhận lại những lời khen của HĐNT như ở các đêm của vòng 1. Nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét: "Hà Linh có phẩm chất sân khấu và chất giọng nên thể hiện ca khúc rất tốt ". Còn ca sĩ Thanh Lam nhận xét Hà Linh "ấn tượng với mỗi đêm diễn". Thế nhưng dễ dàng nhận thấy ở Hà Linh sự lo âu trong những "mưu tính" chinh phục cả HĐNT và khán giả. Với scandal suýt bị đuổi khỏi sân chơi SMĐH của tuần trước, những giải thưởng đến với Linh càng khó khăn hơn.  
Cách chọn và thể hiện ca khúc cẩn thận, an toàn và phù hợp nên những ca khúc mà Hiếu thể hiện vẫn chưa thực sự ghi dấu ấn.
Chàng lớp trưởng của Sao Mai điểm hẹn 2008 lần này là Khắc Hiếu, Hiếu chưa có nhiều biến chuyển. Với cách chọn và thể hiện ca khúc cẩn thận, an toàn và phù hợp nên những ca khúc mà Hiếu thể hiện vẫn chưa thực sự ghi dấu ấn với khán giả. Hai ca khúc Hiếu thể hiện trong đêm diễn thứ 2 là “Vì anh biết” của Phạm Thanh Hà và “Hát cho những ước mơ” của Lương Ngọc Châu cũng không nhận được nhiều sự đóng góp của HĐNT.
 
Qua đêm diễn thứ hai của vòng 2, 6 thí sinh đã phần nào nâng cao được chất lượng chuyên môn hơn nhưng dường như đích đến vẫn còn xa lắm. Và ai sẽ thật sự tỏa sáng trong bầu trời âm nhạc và thật sự là "Sao Mai" thì khán giả vẫn phải cố gắng chờ.
 
Minh Đức ( bài và ảnh )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm