SMĐH 2008 trước đêm Rock

12/07/2008 06:20 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - SMĐH tuần 2 chứng kiến màn trình diễn khá là mờ nhạt của đa số thí sinh, kết quả bị HĐNT chê tơi bời. Phần lớn những lời chê đều nhằm vào cách chọn bài hơn là vào sự thể hiện. HĐNT có lý khi trở nên… khó tính như vậy, bởi với một ca sĩ, không phải chỉ cần một giọng hát hay là đủ.

Chọn bài làm nên phong cách

Phong cách ca sĩ có được từ việc xác định hướng đi trong âm nhạc cộng với cá tính riêng của họ đưa vào âm nhạc, ngoài ra, phần nào đó còn thể hiện khả năng... tư duy của ca sĩ, bắt đầu từ khâu chọn bài.

Nhớ lại Hà Anh Tuấn của SMĐH lần II hai năm trước, giọng anh không hẳn quá hay, ngoại hình cũng không phải quá bắt mắt, bên cạnh những lợi thế (vừa phải) trời cho, anh ăn điểm chính nhờ khâu chọn bài khá “đắt”. Cuối cùng đoạt giải Ca sĩ triển vọng, trở thành một hiện tượng nho nhỏ, một ngôi sao ăn khách. 
Ca sĩ Duy Khoa
 

Nhạc sĩ Minh Châu: Đêm pop vừa qua khá thiếu sinh khí, chắc các em nghĩ là Pop thì phải trữ tình sâu lắng nên toàn chọn những ca khúc buồn, mà lại toàn về tình yêu. Pop là thể loại rất rộng, và có thể hát về mọi chủ đề, không chỉ cứ than vãn yêu đương thất tình mới là Pop. Năm ngoái tôi biên tập âm nhạc cho Vietnam Idol nên cũng có chút ít kinh nghiệm về những chương trình như thế này, theo tôi, biên tập chương trình nên góp ý để các em chọn bài hát có nhiều màu sắc hơn, tránh mono-tone nguyên một đêm diễn, rất nhàm chán. Tôi chưa thấy thí sinh nào thật sự nổi trội.

Xa hơn chút nữa, tại SMĐH lần đầu tiên, Tùng Dương đã xác lập được phong cách riêng, không thể trộn lẫn, ngay từ liveshow đầu tiên với chỉ một lựa chọn duy nhất - ca khúc Lê Minh Sơn. Và điều đó đã tạo nên thành công cho Dương dù anh không có ngoại hình lẫn phong cách trình diễn bắt mắt và hoàn toàn không phải một ca sĩ đa phong cách trong một cuộc thi đòi hỏi ca sĩ phải thể hiện khả năng đa phong cách.

Trở lại đêm diễn vừa qua, các thí sinh đều rất cố gắng và tỏ ra có tiến bộ về nhiều mặt, chỉ trừ... khâu chọn bài. Hà Linh phí phạm chất giọng trời cho khi hát một ca khúc không có đất tung hoành, Thu Phượng chọn bài chẳng hề hợp chất giọng, Hải Yến càng rón rén đến khổ trong ca khúc không phải của mình..., chưa kể Duy Khoa với “tác phẩm” nhà trồng được - công tâm mà nói, không dở, nhưng, nhận xét như nhạc sĩ Giáng Son - mang hơi hướm nhạc Hàn Quốc - là còn quá nhẹ, khi mà giai điệu bài hát giống một ca khúc nổi tiếng của Hàn Quốc ít nhất trên 50%!

Qua 2 liveshow, có thể thấy, so với 2 lứa SMĐH trước, câu chuyện chọn bài mà thực chất là chuyện tư duy, đẳng cấp nghệ thuật của ca sĩ, thật sự là “vấn đề” của các “sao mai” thế hệ thứ ba. Nếu tiếp tục như thế này, không chỉ SMĐH 2008 nhạt màu, mà một thế hệ ngôi sao mới cũng trở nên nhạt nhòa không kém.
 
 Ca sĩ Hải Yến
Nói thêm một chút về bản lĩnh ca sĩ - góp phần không nhỏ trong việc chiếm cảm tình khán giả, từ đó chiếm... phiếu bầu. Như Hoàng Yến đêm vừa rồi xuất sắc “bẻ” lại HĐNT rất hay, và nên có nhiều cuộc “bẻ” thú vị như thế, hơn là cứ thỏ thẻ “em sẽ ghi nhớ lời góp ý của HĐNT để sửa chữa, phấn đấu...” dù góp ý ấy đôi khi chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Tiếc là, bản lĩnh kiểu ấy lại không được thể hiện vào việc lựa chọn tác phẩm dự thi !

Đêm rock liệu có rock?

Đây không đơn thuần là câu hỏi, mà là một sự nghi ngờ. Rất đáng để nghi ngờ khi nhìn vào danh sách các ca khúc sẽ được biểu diễn. Ngoại trừ (Thủy Tiên) do Thu Phượng lựa chọn vốn là một bản Gothic rock, Hoàng Yến chọn bản alternative rock Chân trời em mơ (Hồ Hoài Anh), còn lại phần lớn đều là ca khúc... pop có tiết tấu được biến tấu, phối mới thành rock, như Hà Linh - Dệt tầm gai (Ngọc Đại & Vi Thùy Linh), Ngọc Minh với Nếu điều đó xảy ra (Ngọc Châu), Hải Yến - Ngựa ô thương nhớ (Trần Tiến)... Điều này sẽ dẫn đến hai khả năng:
 
 Ca sĩ Hoàng Nghiệp
Ca sĩ sẽ sáng tạo làm mới, rock hóa ca khúc, hy vọng ở Ngọc Minh và Hải Yến cùng hai ca khúc vốn đã được nhiều ca sĩ rock hóa trước kia.
 
Ca khúc sẽ “dở ông dở thằng”, chẳng ra rock mà cũng không là pop. Như Nhật Thu chọn Giấc mơ của tôi (Anh Quân) vốn là một bản pop-R&B, giờ nếu hát thành rock chẳng biết sẽ ra kiểu gì???
 
Ca-nhạc sĩ Bảo Lan (nhóm 5 Dòng Kẻ): Đêm SMĐH vừa qua nhóm tôi có tham gia biểu diễn mở màn, nên có dịp tiếp xúc với các thí sinh. Cá nhân tôi thấy rằng các bạn đã rất cố gắng trước áp lực biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, âm thanh không được chuẩn... Tôi thấy việc phân dòng pop, rock, R&B là rất khó cho thí sinh, nếu hát theo chủ đề thì sẽ tạo điều kiện cho mỗi người phát huy phong cách riêng tốt hơn.
 
Ca sĩ Ngọc Khuê: Thẳng thắn mà nói, chất lượng thí sinh năm nay không bằng hai cuộc trước! Tôi chỉ chấm Hà Linh có triển vọng và Hoàng Yến tuy rất trẻ mà rất tự tin, các anh chị lớn cần học tập. Đêm Pop vừa rồi tôi xem thấy hình như âm thanh không ổn, ai hát cũng có vấn đề, cứ bị phô. Ngoài ra phần lớn các bạn chọn bài đều không hợp nên không tạo được hiệu quả cao.
 
Hải Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm