Bayern Munich: Vì sao Ribery tát "sao" Hàn?

20/12/2012 12:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tuy giành được vé đi tiếp nhưng chiến thắng của Bayern đã kém lung linh khi Franck Ribery dính thẻ đỏ, có thể phải nghỉ tất cả các trận còn lại ở cúp Quốc gia.

Ribery lại bị đuổi do trả đũa đối phương.

Phút 46, Ribery phạm lỗi với Ja-Cheol Koo và khi bị cầu thủ người Hàn Quốc phản ứng, đã ngay lập tức cho đối thủ 1 cái tát. Hành động này không thoát khỏi mắt trọng tài Thorsten Kinhoefer đứng ngay gần đó và “Gã mặt sẹo” ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ. Thiếu Ribery, vốn chơi rất tích cực trong hiệp 1, là người kiến tạo cho Mario Gomez mở tỷ số, Bayern đã gặp vô vàn sóng gió trước Augsburg và phải tới phút 85 mới kết liễu được đối thủ nhờ pha lập công của Thomas Mueller.

Sau trận đấu, Bastian Schweinsteiger đã chỉ trích đồng đội: "Hiển nhiên Ribery không cần phải nhận thẻ đỏ như vậy. Anh ấy phải kiểm soát bản thân dù điều này không hề dễ". Việc kiềm chế với Ribery quả thực khó hơn đi bóng qua một rừng hậu vệ. Ở bán kết Champions League mùa trước, do bị Arjen Robben tranh đá phạt, Ribery đã đấm đồng đội sưng mặt. Là cầu thủ tấn công nhưng trong sự nghiệp, "Gã mặt sẹo" đã phải nhận tổng cộng 29 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ trong đó có 3 chiếc trực tiếp.

Trước Ribery, Jerome Boateng cũng từng bị đuổi trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League với BATE một cách lãng xẹt. Khi đó, Bayern cũng đang dẫn trước, kiểm soát được thế trận và ở tình huống của Boateng, không cần thiết phải phạm lỗi. Sau trận đấu, giám đốc thể thao Matthias Sammer nói: "Dĩ nhiên tôi phát điên". HLV Jupp Heynckes nổi khùng với cậu học trò: "Hoàn toàn không cần thiết phải tắc bóng như vậy khi đối phương còn cách khung thành 25 mét".

Hậu quả khôn lường

Những hành động thiếu kiềm chế nói trên đã và có thể sẽ còn gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho Bayern. Thứ nhất, “Hùm xám” sẽ phải chơi thiếu người trong toàn bộ thời gian còn lại, điều HLV Heynckes phải thừa nhận là rất khó khăn. BATE và Augsburg là những đối thủ dưới tầm nên Bayern vẫn có thể vượt qua được nhưng khi gặp 1 đối thủ hùng mạnh cỡ Real Madrid hay Dortmund, liệu “Hùm xám” có đứng vững nổi?

Thứ hai, việc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ khiến lực lượng Bayern sứt mẻ trong 3 trận tiếp theo và sẽ phải trả giá rất đắt để khắc phục. Chẳng hạn, do Boateng bị treo giò ở vòng knock-out, “Hùm xám” có thể sẽ phải chi vài chục triệu euro để mua 1 trung vệ đẳng cấp chỉ cho 2 trận đấu. Đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng chưa mở, CLB này thậm chí sẽ không có cơ hội để sửa sai. Bayern đã thất bại trong trận chung kết Champions League mùa 2009-2010 một phần bởi thiếu Ribery, người trận đó bị treo giò do phạm lỗi thô bạo với Lisandro Lopez của Lyon ở bán kết.

Hiện Bayern đã không còn chơi “chém đinh chặt sắt” như trước (là đội chơi fairplay nhất lượt đi Bundesliga, mới phải nhận 19 thẻ vàng, không có thẻ đỏ) nhưng thỉnh thoảng vẫn có cầu thủ bị đuổi do hành động thiếu kiềm chế. Trong giai đoạn nghỉ giữa mùa, chắc chắn HLV Heynckes và GĐTT Sammer sẽ phải làm công tác tư tưởng cho các học trò, đặc biệt là Ribery, nếu không muốn rơi vào cảnh thiếu người một cách lãng nhách ở lượt về.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Ribery sẽ được giảm án?

Sau trận đấu, CEO Karl Heinz Rummenigge đã chỉ trích trọng tài: "Thật không dễ khi 10 người phải chơi với 12. Trọng tài rút thẻ bởi ông ấy có thể trang trí cây thông Noel với chúng".

Trong tình huống dẫn đến thẻ đỏ, Ribery không tát Koo quá mạnh và thực tế, cầu thủ người Hàn Quốc mới là người gây sự trước nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng. Trước nguy cơ Ribery bị treo giò 3 trận, ông Rummenigge hy vọng Hội đồng Kỷ luật của LĐBĐ Đức (DFB) sẽ xem xét lại vụ việc này: "Như trường hợp của Dortmund (Marcel Schmelzer phải nhận thẻ đỏ oan), tôi mong DFB sẽ đánh giá lại hành động này. Franck chỉ phản ứng những gì cầu thủ người Hàn Quốc thực hiện trước đó".



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm