Khi mục tiêu 34 triệu bảng của M.U phải dự bị

20/07/2012 13:55 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Nếu người Anh đặt mục tiêu giành HCV ở Olympic 2012, thì họ đã quá ảo tưởng, ngay cả khi được chơi trên sân nhà. Hãy thử so sánh mình với Brazil là đủ biết.

Ryan Giggs đã quá già, tháng 11 tới đây đã 39 tuổi. Craig Bellamy cũng hết thời rồi. Tom Cleverley chỉ thi đấu ấn tượng vài trận trong màu áo M.U mùa trước và sau một ca chấn thương nặng, anh trở nên nhạt nhòa. Cầu thủ được đánh giá cao nhất, và có giá đắt nhất ở đội Olympic Vương Quốc Anh hiện tại: Micah Richards. Có tin đồn Real Madrid sẵn sàng mua hậu vệ phải của Man City với giá 20 triệu bảng. Báo chí Tây Ban Nha tin rằng cái giá ấy là quá cao, nhất là khi biết rằng Richards không được đá chính ở Man City trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Ngoài ra, Richards thậm chí không được triệu tập vào tuyển Anh dự EURO 2012.



Lucas Moura, trị giá 34 triệu bảng nhưng phải dự bị ở Brazil - Ảnh Getty

Ở Old Trafford, người ta đang bàn tán xôn xao về mục tiêu số 1 của đội bóng mùa này: Lucas Moura. Sir Alex Ferguson đã quan sát anh từ lâu và dựa trên những gì Lucas đã thể hiện ở Sao Paulo, hoàn toàn có cơ sở để đưa ra nhận định rằng tiền vệ tấn công 19 tuổi này có xuất sắc hơn Cristiano Ronaldo trong thời gian đầu ở Old Trafford. Không phải vô cớ mà M.U đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán với Sao Paulo, và ở lần gần nhất, họ đưa ra cái giá 30 triệu bảng. Phản ứng từ Sao Paulo: kiên quyết từ chối. Chủ tịch Juvenal Juvencio của đội bóng Brazil khẳng định "Hoặc 34 triệu bảng, hoặc Lucas ở lại Brazil". Trong trường hợp M.U sẵn sàng "chịu chơi", Lucas sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Quỷ đỏ, hơn cả Dimitar Berbatov, Wayne Rooney hay Rio Ferdinand.

Một cầu thủ đắt giá như thế vẫn chưa thể chiếm một suất trong đội hình đá chính của Olympic Brazil. Hàng công Brazil có Neymar được định giá 50 triệu bảng và đang được Barca, Real Madrid và Chelsea săn đuổi. Chelsea cũng sắp hoàn thành bản hợp đồng mang tên Hulk, và số tiền họ phải chi ra lên đến gần 40 triệu bảng.

Ở đội hình Olympic Brazil hiện tại, đụng vào cầu thủ nào cũng có giá vài chục triệu bảng. Oscar đã chuyển đến Chelsea với giá 25 triệu bảng. Điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Ganso và Santos trị giá đến 39 triệu bảng. Nếu Arsenal muốn sở hữu tiền vệ tài hoa này, họ phải chi ra số tiền không dưới 25 triệu bảng. Mới đây, trung vệ Thiago Silva đã chuyển từ Milan sang PSG với giá 33 triệu bảng. Trước đó có tin đồn cho rằng, PSG muốn mua Pato chứ không phải là Ibrahimovic, và đội bóng Pháp đã đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng.

Những ngôi sao Brazil thường có giá rất cao, nhưng họ thực sự rất tài năng và đã có chỗ đứng ở các CLB lớn. Neymar đã là siêu sao số 1 ở Nam Mỹ cấp CLB. Hulk chơi cực hay ở Porto. Pato nhiều khả năng là chân sút số 1 của Milan mùa tới. Thiago Silva thì khỏi phải bàn, sẽ là thủ lĩnh của hàng thủ PSG.

Hãy nhìn lại đội hình Olympic Vương Quốc Anh. Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là đội hình chính của họ trong trận giao hữu với Olympic Brazil tối nay: Butland - Richards, Tomkins, Caulker, Bertrand - Giggs, Allen, Cleverley - Sinclair, Bellamy, Sordell. Không ai trong số đó hứa hẹn sẽ đá chính ở những đội bóng hàng đầu của Premier League mùa tới, kể cả Richards hay Giggs. Và không ai trong số đó có giá trên 20 triệu bảng.

Rất nhiều ngôi sao của Olympic Brazil sát cánh cùng nhau ở ĐTQG. Với Olympic Vương Quốc Anh, đội bóng hiện tại chỉ là những mảnh ghép rời rạc, vội vàng và khó kỳ vọng họ có thể đá ăn ý, tạo nên một guồng máy trơn tru.

Một đội bóng như thế mà đặt mục tiêu đoạt HCV thì quá ảo tưởng. Đứng cạnh Brazil, họ quá nhỏ bé, về mọi mặt.

Cần biết rằng, không phải Brazil, chính Olympic Tây Ban Nha mới là ứng viên số 1 cho danh hiệu HCV năm nay.

Đức Lộc
 



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm