D. Fletcher: Chúng tôi "đau" không kém cổ động viên

24/10/2011 09:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau trận thua kinh hoàng 1-6 của đội nhà trước Man City, tiền vệ Darren Fletcher đã lên tiếng chia sẻ nỗi đau cùng cổ động viên Man United.

Tưởng như Fletcher đã có thể nhen nhóm chút hy vọng cho đội chủ nhà sau khi để Man City dẫn tới 3-0. Tuy nhiên, bàn thắng của cầu thủ người Scotland như là một thứ thuốc kích thích giúp các cầu thủ Man City chơi tập trung và quyết tâm hơn trong những phút cuối, vốn là nguyên nhân gây ra trận “vỡ mặt” tới 1-6 của Man United ngay trên sân nhà Old Trafford.


Tiền vệ Fletcher - Ảnh AP

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Fletcher thừa nhận rằng không chỉ cảm thấy đau đớn về trận thua này, các cầu thủ Man United cũng rất muốn chia sẻ với cổ động viên đội nhà về những gì đã diễn ra trên sân.

Trả lời trên trang chủ của Man United, Fletcher cho hay: “Chúng tôi nhận thức được rằng tỷ số đã khiến các cổ động viên tổn thương đến như nào và chúng tôi sẽ trở lại tập luyện trong thứ Hai tới với sự đoàn kết mạnh mẽ. Các cầu thủ cũng bị tổn thương. Chúng tôi cùng sống ở một thành phố và chúng tôi phải biết cách chấp nhận trận thua. Không ai muốn thua với tỷ số như này song bạn luôn phải biết nhìn vào những điểm tích cực. Có thể thua một bàn với thua với tỷ số như vậy không có nhiều khác biệt về mặt điểm số song tôi đã nói với các đồng đội trong phòng thay đồ rằng, hãy nhớ tới trận thua này. Mùa giải vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Đây là một kết quả tồi tệ song điều này không có nghĩa là chúng tôi đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Chúng tôi cần trở lại và giành chiến thắng trận tới”.

Fletcher cũng cho rằng quyết định truất quyền thi đấu Jonny Evans của trọng tài là bước ngoặt của trận đấu: “Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng song rõ ràng đó là điều gì đó bất khả kháng. Có thể chúng tôi đã hơi ngây thơ. Đáng lẽ chúng tôi phải ổn định lại đội hình và cố gắng không để thua thêm”.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm