Hà Nội T&T 4–1 FLC Thanh Hóa: Ứng viên đã trở lại!

24/07/2015 05:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 20 phút, 4 bàn thua. Chỉ trong chưa tới 1/4 thời gian thi đấu, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa - một trong những hàng thủ mạnh nhất V-League đã sụp đổ hoàn toàn trước sức tấn công của đương kim á quân Hà Nội T&T.

Hơn 1.000 CĐV xứ Thanh đã trải qua những phút buồn bã nhất kể từ đầu mùa khi lần lượt Victor, Gonzalo, Văn Quyết lập công cho Hà Nội T&T ở các phút 24, 30 và 44. Chiến thắng của đội chủ nhà được đảm bảo khi hiệp một còn chưa kết thúc.

Thậm chí, nó đã được báo trước ngay từ những phút giây đầu tiên của trận đấu khi đương kim á quân V-League gần như không cho đối thủ có nổi một cơ hội lên bóng.

Đội bóng của ông Phan Thanh Hùng dồn ép đoàn quân áo đỏ về sát gôn nhà. Họ nhanh chóng biến 90 phút tâm điểm của vòng 18 trở thành trận đấu tập, cày nát tuyến giữa của đối thủ, liên tục tạo ra cơ hội, chia cắt hoàn toàn 3 tuyến của FLC Thanh Hóa, khóa chặt Sỹ Cường và khiến Vua phá lưới Đình Tùng “tắt điện” tuyệt đối.

90 phút với FLC Thanh Hóa kết thúc với cách biệt 4-1 cho Hà Nội T&T. Chính đội FLC Thanh Hóa ấy, vẫn những con người ấy, đã thắng 2-1 trước Hà Nội T&T ở lượt đi.

FLC Thanh Hóa rõ ràng không yếu đi. Vị trí của họ trên BXH là bằng chứng. Chỉ có Hà Nội T&T là đang mạnh lên.

Chiến thắng trước FLC Thanh Hóa là lần thứ 5 trong 6 trận gần nhất Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm. Họ hiện đang là đội bóng có phong độ cao nhất giải đấu. Từ nửa sau BXH, đương kim á quân hiện đã leo tới vị trí thứ 6 và chỉ còn kém ngôi đầu của Bình Dương với khoảng cách bằng 2 chiến thắng.

Với Hà Nội T&T, đây không phải là một sự tiến bộ mang tính nhất thời. Đó đơn giản là đẳng cấp của một đội bóng đã quen đứng trên đỉnh. 3 mùa gần nhất ở V-League, Hà Nội T&T luôn nằm trong tốp 2 (á quân 2012, 2014, vô địch 2013).

Họ sở hữu trong đội hình đương kim Quả bóng Vàng và Quả bóng Bạc, có Vua phá lưới V-League, luôn đóng góp khoảng 5 tuyển thủ ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia. Sự trở lại của họ là điều đã được dự đoán từ trước.

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng tuyên bố: “Đội bóng có thể hiện được khả năng hay không sẽ là chuyện của 8 vòng đấu tới. Trận gặp Đồng Nai sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thắng”.

Tuyên bố thắng trận trước giờ ra quân (gặp Đồng Nai ngày 1/8) không phải là phong cách thường thấy ở các HLV V-League. Chi tiết ấy cho thấy sự tự tin của Hà Nội T&T và ông Phan Thanh Hùng đang vượt quá cả những thận trọng thông thường.

Nếu cứ tiếp tục phong độ này, đội bóng Thủ đô mới chính là thách thức lớn nhất của Bình Dương trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm