Inter sa thải Ranieri, bổ nhiệm Stramaccioni: Pep đây rồi, còn tìm đâu nữa?

28/03/2012 12:30 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Massimo Moratti chưa bao giờ nguôi mơ về Pep Guardiola và có lẽ ông sẽ lại cố gắng mời Pep về sân Giuseppe Meazza mùa hè này, nhưng có những lý do để tin rằng thực ra ông đã có Pep của riêng mình. Đó là Andrea Stramaccioni, người vừa được bổ nhiệm tạm thay "Thợ hàn" Ranieri dẫn dắt Inter từ nay đến cuối mùa.



Stramaccioni, tân HLV của Inter - Ảnh Getty

Stramaccioni: Mou trong hình hài Pep?

Sự kiện Claudio Ranieri bị Inter chính thức sa thải chỉ chưa đầy một ngày sau trận thua Juventus 0-2 được cho là tất yếu, dù rằng chỉ trước đó vài giờ đồng hồ chủ tịch Moratti vẫn tỏ vẻ ủng hộ ông. Sai lầm của Ranieri trong trận thua đau đó, cộng với sự khích lệ lớn lao từ chức vô địch châu Âu của đội trẻ Inter dưới bàn tay của HLV trẻ Andrea Stramaccioni, đã khiến Moratti đưa ra quyết định nhận được sự tán thành của phần đông giới hâm mộ. Lúc này người ta chẳng muốn nhớ gì đến những ngày tháng tồi tệ của Ranieri nữa, mà háo hức chờ đợi một Inter mới mẻ với Stramaccioni, nhà cầm quân gần như vô danh cho đến cuối tuần qua.

Chức vô địch giải trẻ châu Âu đã đưa cái tên Stramaccioni nổi như cồn ở Italia, và người ta nhanh chóng tán tụng chiến lược gia 36 tuổi này như một Mourinho mới, một Pep Guardiola mới, hay nói một cách chính xác thì Stramaccioni được xem như một "Mou trong hình hài Pep". Bước đi của anh rất giống của Pep, người cũng chỉ cần có một mùa giải dẫn dắt đội trẻ Barcelona trước khi lên nắm đội lớn. Stramaccioni đến với đội trẻ Inter hồi tháng 6/2011, và 9 tháng sau đã tiến một bước dài trong sự nghiệp cầm quân. Nhưng Stramaccioni lại cực giống Mourinho ở cái "gene" chiến thắng. Trong 10 năm huấn luyện, anh đã giúp các đội bóng của mình giành tới… 9 chức vô địch khác nhau. Anh đến đâu là có danh hiệu ở đó. Đây là lần đầu tiên Stramaccioni làm việc với các cầu thủ lớn hơn… 20 tuổi, nhưng phẩm chất chiến thắng của anh, người có chỉ số IQ siêu đẳng 168, là yếu tố đầy lạc quan cho tương lai.

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Nhà cầm quân trẻ nhất dẫn dắt đội bóng già nhất ở Serie A. Chưa nói tới những kinh nghiệm bằng 0 của Stramaccioni với các đội "lớn", riêng việc anh sẽ có uy quyền như thế nào trong một tập thể mà thủ lĩnh của nó còn già hơn anh tới 3 tuổi (Zanetti) và gần một nửa quân số, gồm toàn những cầu thủ có vai trò và tiếng nói lớn nhất đội, chỉ kém anh vài ba tuổi, cũng tạo ra những hoài nghi lớn lao. Thất bại của Andre Villas-Boas ở Chelsea là một bài học quý giá cho những "ngựa non háu đá". Pep Guardiola thành công trước hết vì ông vốn là một huyền thoại của Barcelona và rất được các cầu thủ nể trọng. Stramaccioni chỉ là một người xa lạ đến từ Roma, mà có lẽ cũng phải sau chiến tích vừa qua, một số cầu thủ "nghị sĩ" của Inter mới biết rõ anh là ai.

Nhưng nếu Stramaccioni dám đương đầu với thử thách thì có nghĩa là anh rất tự tin vào mình. Áp lực sẽ không quá lớn vì anh chỉ tạm cầm quân đến cuối mùa và Inter coi như đã chấp nhận mọi khả năng. Có lẽ chủ tịch Moratti sẽ cho phép Stramaccioni làm tất cả những gì anh muốn, như đôn lên những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất như Pep đã làm để tái sinh Barca trước đây, những cái tên đầy hứa hẹn như Crisetig, Livaja, Longo, Bessa, Romano… Được biết, Stramaccioni không phải là mẫu huấn luyện viên bị phụ thuộc vào một chiến thuật cứng nhắc, khi anh đưa đội trẻ Inter vô địch giải NextGen 2012 với 3 sơ đồ khác nhau là 4-3-3, 4-3-1-2 và 4-2-3-1, đủ thông thái để được đem so sánh với Mourinho.

Kế hoạch tái thiết từ tuổi trẻ mà Moratti đặt ra sẽ được thực hiện ngay từ bây giờ chứ không phải đợi tới mùa hè nữa. Trận gặp Genoa cuối tuần này sẽ là bước khởi hành. Thật đáng chờ đợi.

Bách Việt

16 Ranieri là HLV thứ 16 mất việc ở Serie A mùa giải này. Trước đó là các trường hợp của Donadoni (Cagliari), Pioli (Palermo), Gasperini (Inter), Bisoli (Bologna), Giampaolo (Cesena), Mihajlovic (Fiorentina), Ficcadenti (Cagliari), Di Francesco (Lecce), Mangia (Palermo), Malesani (Genoa), Colomba (Parma), Tesser (Novara), Arrigoni (Cesena), Mondonico (Novara), Ballardini (Cagliari).

6 Kể từ sau trận thắng Lazio 2-1 hôm 22/1, tức kết thúc lượt đi mùa này, Inter chỉ thắng được đúng 1 trong 10 trận Serie A, giành vẻn vẹn 6 điểm trong tổng số 30 điểm có thể. Trong 10 trận ấy, họ cũng chỉ có 3 trận ghi được bàn thắng.

Stramaccioni, kẻ chinh phạt

Anh chàng đẹp trai 36 tuổi ấy chẳng kém gì Jose Mourinho, người đi đến đâu là có danh hiệu ở đó. Stramaccioni còn giống Mou ở sự nghiệp cầu thủ gần như bằng 0 sau khi một chấn thương ác hiểm đã khiến anh phải giã từ sân cỏ ngay từ lúc anh mới 18 tuổi, trong năm đầu tiên đá bóng (cho Bologna). Ôm giấc mơ làm HLV dù đã tốt nghiệp trường Luật, Stramaccioni khởi nghiệp năm 2001 với đội thiếu niên của AZ Sport, đội bóng quận của thủ đô Rome, và lập tức giành chức vô địch giải trẻ của địa phương. Năm 2002, anh đến nắm đội nhi đồng của Romulea, một đội nghiệp dư có tiếng bậc nhất ở Rome, mà đăng quang ở cả giải vô địch nhi đồng khu vực và Cúp nhi đồng toàn quốc. Năm 2003, anh đến nắm đội trẻ Crotone, ở thời điểm HLV Gasperini nắm đội lớn (trùng hợp với hoàn cảnh ở Inter đầu mùa này) và cũng chiến thắng một giải nhỏ. Năm 2005, Stramaccioni được huyền thoại Bruno Conti của Roma kéo về phụ trách các cấp cầu thủ trẻ tương đương từ Tiểu học (Esordienti) cho đến Trung học (Allievi) và giành thêm 5 danh hiệu khác, trong đó có chức vô địch giải Allievi năm 2010. Mùa hè năm 2011, Conti muốn bổ nhiệm Stramaccioni làm HLV đội trẻ chính thức của Roma (Primavera) thay cho Alberto De Rossi (bố đẻ của tiền vệ Daniele De Rossi) nhưng De Rossi không chấp nhận, buộc anh phải ra đi để thỏa chí cầu tiến. Sau khi từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển U17 Italia, Stramaccioni đến nắm đội trẻ Inter và đưa đội giành chức vô địch giải NextGen 2012 (Champions League của lứa U19 các CLB châu Âu) vừa qua.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm