Juventus 2-1 Fiorentina: Matri lại sắm vai người hùng

26/10/2011 03:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Sau khi lập cú đúp vào lưới Genoa ở vòng đấu trước, Matri tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus trước Fiorentina ở trận đấu sớm nhất của vòng 8 Serie A.

Trên sân nhà Juventus Arena, Juve nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với bộ ba Marchisio-Pirlo-Vidal ở tuyến giữa trong khi Pepe và Vucinic đã ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong Matri. Còn hàng thủ vẫn là sự hiện diện của bộ tứ quen thuộc Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, và Chiellini. Do Buffon dính chấn thương nên Storari là người trấn giữ khung thành cho Juve.


Matri ghi bàn thắng quyết định cho Juve - Ảnh Getty

Sau những kết quả gây thất vọng trong thời gian gần đây, Juve nhập cuộc với quyết tâm rất cao nhất là khi họ được chơi trên sân nhà Juventus Arena. Và thực tế là trước một Fiorentina đang khủng hoảng, đội bóng của HLV Conte đã hoàn toàn kiểm soát 45 phút đầu tiên của trận đấu và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn.

Ngay phút thứ 4 của trận đấu, Pepe đã có cơ hội mở tỷ số sau pha chọc khe của đồng đội nhưng tiền đạo cánh mang áo số 7 của Juve đã không thắng được thủ thành Boruc. Trong các trận đấu được chơi trên sân nhà kể từ đầu mùa, Juve luôn chơi rất hưng phấn trong những phút đầu tiên mà cuộc tiếp đón Fio lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Các học trò của Conte luôn đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương để gây sức ép đồng thời tiếp cận khung thành thủ môn Boruc ở mọi hướng, từ sút xa, tạt cánh hay phối hợp tấn công trung lộ. Chỉ trong vòng hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu, Juve đã tạo ra không dưới 3 cơ hội có thể ăn bàn nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ. Chính vì vậy, Juve phải nhờ tới sự tỏa sáng của một… trung vệ để phá vỡ thế bế tắc. Phút thứ 13, Pirlo đá phạt góc ở tầm thấp để Vidal ập vào dứt điểm buộc Boruc bắt không dính bóng tạo điều kiện để Bonucci lao vào đá bồi, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Fio đã chơi với đúng tư thế của một đội bóng đang khủng hoảng khi họ hoàn toàn tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà. Các pha lên bóng của Fio đều không có sự đột biến nên dễ dàng bị các tuyến của Juve chia cắt. Đó là lý do tại sao trong cả hiệp 1, Fio chẳng có lấy một cú sút trúng đích nào về phía khung thành Storari. Chính vì vậy, chỉ có sự vô duyên của các chân sút Juve mới giúp Fio kết thúc hiệp 1 với vỏn vẹn 1 bàn thua.

Sang hiệp 2, HLV Mihajlovic buộc phải có sự điều chỉnh khi ông rút tài năng trẻ Cerci ra khỏi sân để thay thế bằng tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Gilardino. Sau hiệp 1 hoàn toàn dưới cơ so với Juve, Fio đã có sự khởi đầu khá ấn tượng trong hiệp 2 khi họ mới là đội chơi ép sân. Trung vệ Natali là người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên cho Juve bằng cú đánh đầu đập đất rất hiểm hóc buộc Storari phải tung người hết cỡ cứu thua cho đội chủ nhà. Và đến phút 57 của trận đấu, nỗ lực của Fio đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Jovetic. Từ cánh phải Gilardino căng ngang để Vargas hãm bóng cho Jovetic băng lên dứt điểm kỹ thuật vào góc xa từ ngoài vòng cấm khiến Storari dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cản phá.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ trận hòa Genoa 2-2 trước đó, sau khi bị gỡ hòa, Juve không hề tỏ ra nao núng mà họ vẫn miệt mài lao lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Sau khi lập cú đúp vào lưới Genoa ở vòng đấu trước, Matri tiếp tục sắm vai người hùng cho Juve khi nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 65 bằng một pha dứt điểm cận thành khá dễ dàng. Nhưng công lớn trong bàn thắng này phải thuộc về Pepe, người đã vượt qua vòng vây của 3 hậu vệ Fio để chuyền bóng cho Matri băng xuống dứt điểm.

Chỉ sau đó 3 phút, Matri có cơ hội lập cú đúp trong trận đấu này nhưng cú sửa lòng kỹ thuật vào góc xa của anh đã bị Boruc phá được. Tuy vậy, tỷ số 2-1 là quá đủ để Juve giành trọn 3 điểm trước Fio, qua đó xóa bớt phần nào những hoài nghi đang hướng về thầy trò HLV Conte.

+ Bàn thắng: Bonucci 13’; Matri 65’ – Jovetic 57’

+ Đội hình thi đấu:

JUVENTUS: Storari, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Pirlo, Vidal (Pazienza 88’), Pepe (De Ceglie 87’), Matri, Vucinic (Estigarribia 78’).

FIORENTINA: Boruc, De Silvestri, Gamberini, Natali, Pasqual, Munari, Behrami, Kharja (Silva 84’), Cerci (Gilardino 46’), Jovetic, Vargas (Ljajic 71’).

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm