Fiorentina tiếp tục thua: Tội nghiệp Mihaj

20/09/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Thay vì tận dụng cơ hội đá sân nhà trước đối thủ vừa sức Lazio để có trận thắng đầu tiên, qua đó vực lại tinh thần sau hai kết quả tồi tệ đầu mùa và sự “bạc đãi” của trọng tài, Fiorentina lại tiếp tục chìm vào đau khổ với thất bại 1-2, dù chính họ đã mở tỷ số. Thất bại này còn đáng buồn hơn nhiều so với thất bại 0-1 trên sân Lecce ở vòng 2, khi Fio đã có thể đưa ra sân đội hình gần như tối ưu trong hoàn cảnh Jovetic và Mutu vẫn buộc phải làm khán giả. Điều ngán ngẩm nhất là họ không thể hiện được chút sức mạnh nào, để cho Lazio chơi trên chân trong gần suốt trận đấu và từ chỗ dẫn bàn lại để thua ngược rất đáng trách.

Sau trận đấu, HLV Mihajlovic đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm: “Tôi đã nói rồi và tôi sẽ nhắc lại rằng nếu đội bóng chơi tồi, tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Tất cả là lỗi của tôi. Hãy trút giận lên tôi và để cho các cầu thủ được yên. Tôi sẽ phải suy nghĩ về nguyên nhân phía sau thất bại này, bởi chúng tôi vẫn tập luyện rất tốt”. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ sân Artemio Franchi, người hâm mộ “Viola” có quan điểm trái ngược với nhà cầm quân người Serbia. Họ cổ vũ Mihajlovic và la ó các cầu thủ đội nhà. Sau tiếng còi mãn cuộc, một nhóm các tifosi quá khích đã xúm lại đòi được gặp riêng với ban lãnh đạo Fio và cá nhân đội trưởng Montolivo, những người mà theo họ, là nguyên nhân của sự sa sút kinh khủng hiện nay.

HLV Mihajlovic nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình- Ảnh Getty
Có lẽ những người đó đã đúng, bởi vấn đề của Fiorentina hiện nay không hoàn toàn là lỗi của Mihajlovic. Trước hết, lỗi thuộc về ban lãnh đạo và đặc biệt là GĐTT Pantaleo Corvino, người từng là một chuyên gia mua sắm thông thái nhưng mùa này mắc những sai lầm khó hiểu. Không ai lạ gì sự mỏng manh trên hàng công, nơi Fio phụ thuộc toàn bộ vào khả năng săn bàn của Gilardino. Nhưng trong lúc Mutu vẫn bị treo giò cho đến cuối tháng 10, Jovetic phải nghỉ trọn mùa và tiền đạo trẻ Babacar còn rất non, thì Corvino lại hăm hở đưa về một… thủ môn (Boruc), dù Frey chưa bao giờ không đáng tin cậy. Việc bổ sung tiền vệ Cerci, bị Roma thải loại, vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ là một hành động mang tính vớt vát, chứ không phải vì mục tiêu tăng cường sức mạnh.


Lỗi lớn cũng thuộc về Montolivo, cầu thủ đang bị đặt dấu hỏi về khao khát cống hiến cho Fiorentina sau khi anh kiên quyết từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng, dù phía đội bóng và người hâm mộ tha thiết giữ anh ở lại. Montolivo không những chơi rất tồi ở vai trò của mình mà còn không thể khích lệ tinh thần của các đồng đội, điều mà với trách nhiệm của một đội trưởng, anh phải làm được. Cũng dễ hiểu, bởi một khi đội trưởng không còn nhiệt huyết, thì làm sao đòi hỏi những người khác phải đổ hết tâm sức ra cho đội bóng...

Nhưng Mihajlovic cũng có lỗi. Nếu ông chứng kiến đội bóng cũ Catania đã chơi hay thế nào trên sân Milan, hẳn ông sẽ phải trở lại xứ Sicilia một phen. Để lấy lại “tinh thần Sinisa” mà ông đã bỏ quên ở Catania. Fiorentina đang cần tinh thần ấy để trở lại.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm