Nghi án dàn xếp tỷ số trận Nigeria - Argentina: "Có mùi" ở điểm nào?

05/06/2011 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Điều khiến FIFA nghi ngờ sau khi soi lại trận Nigeria-Argentina là tỷ lệ cược liên tục biến đổi, nhất là thời điểm trước khi bàn thắng cuối được ghi. Ông trọng tài Ibrahim Chaibou cũng bị rơi vào tầm ngắm khi thổi phạt đền ở phút bù giờ thứ 8, trong khi chỉ cho thêm... 5 phút. Mathew Benham, một thành viên của trang cá cược SmartOdds nhận xét "Đến phút 86 mà tỷ lệ ăn dành cho bàn thứ 5 thật là điên rồ. Chúng tôi không chắc lắm về số người dồn cửa này, nhưng tổng số tiền có thể lên tới 1 triệu bảng.

Nếu thực tình thầy trò Batista đã "làm kinh tế" ở trận này thì quả thực họ đã không biết chọn thời điểm. Vài hôm trước, 16 người đã bị bắt ở Ý, trong đó có cả cựu ngôi sao Signori, trong nghi án có tên Calciopoli phần ba. Tương tự là 6 cầu thủ cùng hai hãng cá cược tại Hàn Quốc. Những vụ việc tiêu cực liên tiếp ấy khiến bất cứ một động thái nào nghi vấn đều bị  "soi" rất kỹ. Và vị chủ tịch vừa tái đắc cử Blatter chắc chắn cũng không nể nang gì Grondona, cánh tay mặt của ông, để mà thẳng tay trong vụ này.

Trong trận đấu "ma" vừa rồi, có tới 6 cầu thủ tới từ Premier League. Đó là John Obi Mikel của Chelsea, Victor Anichebe của Everton, Pablo Zabaleta của Man City, Mauro Boselli của Wigan, Mauro Formica của Blackburn và Damián Martínez của Arsenal (đội dự bị). Số còn lại tới từ các giải VĐQG hàng đầu của Italia, TBN và Hà Lan.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm