Bầu cử Chủ tịch FIFA: “Đòn hiểm” của ông Blatter

31/05/2011 11:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Từ chỗ bị báo chí Anh âm mưu “đánh” cho tan tác trước thời điểm bầu cử chức danh Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter đã khéo léo lái mũi tên hòn đạn sang đối thủ của mình, Chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam.

Việc quyết định rút lui khỏi cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới không giúp ông Bin Hammam tránh được cuộc điều trần do Ủy ban đạo đức của FIFA tiến hành vào ngày Chủ nhật vừa qua. Kết luận của Ủy ban này là cả Bin Hammam lẫn Jack Warner, Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbe (CONCACAF), đều “có vấn đề” trong vụ tố cáo hối lộ để mua phiếu bầu. Cụ thể là bộ đôi này đã bị cho là chi ra 28.000 euro/phiếu để đổi lấy 25 lá phiếu của 35 thành viên thuộc CONCACAF trong cuộc bầu cử sắp tới. Với lý do cần thêm thời gian để điều tra mở rộng, Ủy ban đạo đức của FIFA ra phán quyết tạm đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá của ông Bin Hammam cũng như ông Warner.

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter- Ảnh AP

Với quyết định này, ông Bin Hammam đã bị bồi thêm một cú đấm nữa sau khi đã chấp nhận thua trong cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới với đương kim Chủ tịch Blatter. Đáng nói hơn trong chuyện này là khả năng xoay trở kỳ diệu của ông Blatter, người được xem là đích ngắm của giới truyền thông Anh trong chiến dịch lật tẩy những việc làm mờ ám trong nội bộ FIFA. Sau thất bại đáng xấu hổ trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, người Anh tỏ ra cay cú và đã dốc sức “đâm” FIFA liên tục, mà cụ thể hơn là Chủ tịch Blatter. Nhưng giống như một chính trị gia lão làng, ông Blatter đã khéo léo hướng mũi tên hòn đạn sang đối thủ của mình, ông Bin Hammam, để rồi tiếp tục ung dung ngồi ghế Chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ nữa.

Trên thực tế, với cơ cấu tổ chức như hiện tại, thật khó lòng lật đổ chiếc ghế Chủ tịch FIFA, có giá trị thật là 2.500 euro đặt tại trụ sở mới của FIFA trên “Phố FIFA” ở Zurich (Thụy Sĩ), một khi ai đó đã ngồi lên và muốn giữ nó lâu. FIFA được xem là “cỗ máy in tiền” và rõ ràng Ngài Chủ tịch sẽ không thiếu tiền để chi cho các dự án xây dựng trụ sở hay phát triển bóng đá trẻ, bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp ở những quốc gia có nền bóng đá chậm phát triển. Đổi lại, Ngài Chủ tịch sẽ nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các Liên đoàn bóng đá của những quốc gia này, đặc biệt trong các kỳ bầu cử. Nói cách khác, đó là một cách dùng tiền công để “mua” phiếu một cách hợp lệ, danh chính.

Chỉ những người không có quyền nhưng có tham vọng như ông Bin Hammam mới phải huy động tiền túi đi mua phiếu một cách lén lút ở khu vực CONCACAF. Và với cái đuôi bị lộ này, ông đã phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh chính trị. Dù tương lai có bị Ủy ban đạo đức chính thức kết tội hay không thì hiện tại ông Bin Hammam cũng đã phải trả giá. Được làm vua, thua làm giặc, trong cuộc chiến với “ông trùm” Blatter, cái giá mà ông Bin Hammam phải trả là quá đắt. Rất có thể, khi cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA xong xuôi và ông Blatter chiến thắng vì chẳng còn đối thủ nào, ông Bin Hammam lại được tuyên bố là vô tội vì “thiếu bằng chứng xác đáng”. Nhưng khi đó, ông chỉ còn là một “phó thường dân” như bao người khác, hết cơ may vươn lên nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất của làng bóng đá thế giới.

“Chơi” Blatter không dễ một chút nào, bằng chứng là sau bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng có lúc trở thành cơn bão lớn, quét ngang trụ sở của FIFA ở Zurich, nhưng ông Blatter vẫn yên vị trong căn phòng của mình ở trên tầng 9. Ở đó, ông đã, đang và sẽ điều hành cả thế giới bóng đá thêm ít nhất 4 năm nữa...

Hà Minh Chi

Những nhân vật có liên quan

+ Sepp Blatter 75 tuổi, người Thụy Sĩ, giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 1998 đến nay.

+ Mohamed Bin Hammam 61 tuổi, người Qatar, Chủ tịch AFC, một trong hai ứng viên tranh cử Chủ tịch FIFA.

+ Jack Warner 68 tuổi, người Trinidad, Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch CONCACAF 21 năm qua.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm