Juventus quyết chiêu mộ Fernando Llorente: Dâng ngai vàng đón “Vua sư tử”

13/09/2012 12:24 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- Mức lương vượt trần 8 triệu euro/năm và đặc biệt, chiếc áo số 10 danh giá, là những gì Juventus hứa hẹn sẽ dành cho Fernando Llorente để chiến thắng cuộc đua giành tiền đạo có biệt danh “Vua sư tử” của Athletic Bilbao này.

Như đã biết, Juventus đã coi Llorente là mục tiêu tuyển mộ số 1 ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2012 sau khi gặp bế tắc ở các thương vụ Van Persie và Jovetic, tuy nhiên vẫn phải bỏ cuộc vì phía Bilbao cương quyết tuyên bố chỉ bán với giá 36 triệu euro (mức phí giải phóng hợp đồng). Điều đáng nói là Llorente chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bilbao và với việc từ chối để cầu thủ này ra đi dù đã nhận được đề nghị 18 triệu euro từ Juve, đội bóng xứ Basque coi như chấp nhận mất trắng Llorente vào mùa hè năm sau, hoặc phải bán anh với giá rẻ mạt hơn nhiều ở kỳ chuyển nhượng tới đây, tháng 1/2013. Cơ hội để Bilbao thuyết phục Llorente đổi ý là gần như không còn, bởi chính cầu thủ này tuyên bố muốn ra đi và bày tỏ sự hâm mộ với Juventus.



Juve quyết dùng “độc chiêu” để chiếm bằng được Llorente- Ảnh Getty

Juventus được cho là đã rất tin tưởng vào khả năng giành được Llorente miễn phí (tháng 6/2013) hoặc giá rẻ (tháng 1/2013) nhờ thuyết phục được cá nhân tiền đạo này, dẫn đến việc họ chỉ mượn Bendtner và không cố gắng mua một tiền đạo hàng đầu nào khác ở cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tuy nhiên, sự tự tin của Juve hiện đang bị lung lay bởi Milan cũng đã nhảy vào cuộc và Chelsea, Arsenal chưa bao giờ thôi quan tâm, trong khi mối quan hệ của Juve bên ngoài biên giới Italia là hạn chế hơn nhiều so với những nhân vật nổi tiếng như Galliani hoặc Abramovich. Bởi thế, cách tốt nhất để Juve đảm bảo phần thắng trong cuộc tranh chấp là phải đưa ra một đề nghị mà Llorente không thể chối từ, ưu đãi hơn hẳn so với các đối thủ. Theo nhật báo Corriere dello Sport, kế hoạch “khủng” đã được lập.

Không thể gọi đó là “trải thảm đỏ”, mà phải là “dọn sẵn ngai vàng” để đón Llorente. Những gì mà Juve hứa hẹn dành cho Llorente đều là “có 1 không 2”. Đầu tiên là mức lương 8 triệu euro/năm, cao hơn gấp 3 lần mức “Vua sư tử” đang nhận tại Bilbao và cao hơn mức trần lương Serie A mùa này tới 2 triệu euro. Không chỉ sẽ là cầu thủ lĩnh lương cao nhất giải, Llorente còn được kế thừa chiếc áo số 10 mà Del Piero để lại, chiếc áo gắn liền với những huyền thoại vĩ đại nhất của Juventus. Đó là những gì quý giá nhất Juve có thể trao cho một ai đó, và họ sẽ dồn tất cả để chiếm được Llorente cho hàng tấn công đang thiếu mảnh ghép quan trọng nhất. Kế hoạch này sẽ đem sự tự tin trở lại với Juve, dù rằng nhiều người hẳn sẽ nghĩ liệu Llorente có thực sự xứng đáng với “đặc ân” lớn đến thế. Juve từng tha thiết đưa Krasic về bằng mọi giá, để rồi chuyện diễn tiến ra sao tất cả đều đã rõ.

Cũng theo Corriere dello Sport, Juve không quên các phương án dự phòng hoặc các mục tiêu cho tương lai. Một danh sách khá dài đã được kê ra: Drogba (Shengshai), Torres (Chelsea), Walcott (Arsenal), Stefan Schwab (Admira), Dibon (Salzburg), Ruben Ferreira (Maritimo), Anthony Jung (Frankfurt), Alain Wiss (Lucerne). Xếp cuối danh sách là một cái tên thú vị, Jovan Vucinic, tiền đạo đồng hương của Mirko Vucinic vừa được cho ra mắt đội tuyển Montenegro ở tuổi 20.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm