HLV McLeish ca ngợi Rooney như Zidane của M.U

17/08/2009 16:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV McLeish của Birmingham đã dành những lợi ca ngợi tiền đạo Wayne Rooney của đối thủ M.U ở trận mở màn giải ngoại hạng Anh. Theo ông, cựu cầu thủ của Everton này chính là Zidane, hay Platini của "Quỷ Đỏ".

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Rooney, HLV của Birmingham, Alex McLeish đã lên tiếng về tiền đạo số 10 của “Quỷ Đỏ”: “Các hậu vệ của chúng tôi rất khó kèm Rooney vì cậu ấy di chuyển liên tục. Rooney là một cầu thủ bóng đá bẩm sinh, giống như Zidane và Platini”.
 
Pha dứt điểm thành bàn của Rooney

Ở trận gặp Birmingham, Rooney đã thể hiện cho các cổ động viên của Man United thấy rằng anh có thể lấp được khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại. Theo Rooney, tất cả các cầu thủ M.U đã thi đấu tốt và “Quỷ Đỏ” giành chiến thắng xứng đáng, bất chấp việc Birmingham cũng gây ra không ít khó khăn cho đội chủ sân Old Trafford.

Phát biểu trên kênh Sky Sports News, Rooney nhận định: “Tôi nghĩ các cầu thủ của Man United đã thi đấu tốt trong trận gặp Birmingham. Hiệp 1, chúng tôi tiếp cận khung thành của họ không dễ dàng vì đội hình của Birmingham được bố trí khá thấp. Tuy nhiên, tôi cho rằng M.U đã tạo ra đủ số cơ hội ăn bàn để giành chiến thắng. Chúng tôi đã có được ba điểm trọn vẹn. Birmingham phòng thủ khá chắc chắn và có lẽ trận đấu đã được định đoạt nếu chúng tôi ghi được bàn thắng thứ 2. Chúng tôi biết tỷ số 1-0 là khá mong manh vì họ vẫn có cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa”.

Bàn thắng mà Rooney ghi được trong trận đấu nói trên xuất phát từ pha dứt điểm cận thành sau quả đánh đầu đập cột do chính anh tạo ra. Và cựu cầu thủ của Everton, người sẽ phải gánh vác thêm trách nhiệm trên hàng công của United sau khi Tevez và Ronaldo ra đi, cảm thấy hài lòng khi có được bàn thắng ngay trong trận ra quân. Anh nói rằng “tôi nghĩ bóng đã bay vào lưới sau cú đánh đầu, nhưng nó đã chạm phải cột dọc. Thật may mắn khi bóng đã đập lại ngay phía trước tôi”.

Ngoài ra, Rooney cũng ca ngợi màn trình diễn của Owen sau khi tiền đạo này được Sir Alex Ferguson tung vào sân thi đấu những phút cuối. Anh cho biết: “Tất cả các cổ động viên đều cảm thấy vui mừng khi anh ấy thi đấu. Bạn có thể nhìn rõ pha di chuyển thông minh của Owen trong những phút cuối. Tôi không rõ là anh ấy có việt vị hay không, tôi chưa xem lại được tình huống đó. Nhưng tôi biết rằng nếu có một cơ hội thứ hai, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ lỡ”.  
 
Anh Hiển (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm