M.U để tuột chiến thắng, HLV Ferguson trách quân nhà

11/09/2010 23:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tưởng như đã cầm chắc trong tay chiến thắng song chỉ một vài phút thi đấu chủ quan cuối trận đấu đã khiến Man United đánh rơi hai điểm đáng tiếc trên sân Goodison Park.

Các cầu thủ Man United thất thần sau bàn thua thứ 3 - Ảnh Getty

Sau khi để đội nhà vươn lên dẫn trước, Man United đã giành lại lợi thế bằng ba bàn thắng của Fletcher, Vidic và Berbatov. Tưởng như chiến thắng đã nằm gọn trong tay của Man United song tinh thần thi đấu “không bao giò đầu hàng” của Everton đã giúp đội bóng của HLV D. Moyes kiếm được một điểm xứng đáng.

Phát biểu trên tờ Daily Mail sau trận đấu, HLV Alex Ferguson tỏ ra khá bực tức về những cơ hội mà các học trò phung phí trong trận: “Thật không thể tin được. Chúng tôi đã để mất ba điểm như trong trận đấu với Fulham.  Bạn phải thi đấu quyết tâm tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúng tôi có thể ghi năm, hoặc sáu bàn thắng trong hiệp 2 song việc bỏ lỡ đã khiến chúng tôi trả giá. Tuy nhiên, việc để thua hai bàn trong khoảng thời gian bù giờ là điều không tưởng. Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu và trận đấu đáng lẽ đã kết thúc, kể cả khi họ ghi bàn thắng thứ hai. Đây là một kết cục không mấy tốt đẹp đối với chúng tôi”.

Trong khi Man United để mất điểm đáng tiếc, đội đầu bảng Chelsea lại giành ba điểm nhẹ nhàng trước West Ham. Do đó, chiến lược gia người Scotland tỏ vẻ lo ngại: “Hy vọng rằng tới cuối mùa giải, chúng tôi sẽ không phải cảm thấy tiếc nuối về số điểm bị mất này. Chúng tôi đã có những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 và tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu tốt trong khoảng thời gian đó. Bàn thắng của Vidic rất quan trọng, song bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 đã mang tới cảm giác chủ quan sớm cho các cầu thủ”.

Trong khi đó, HLV David Moyes cảm thấy thất vọng khi Everton không thể duy trì được lợi thế về mặt tỷ số sau 45 phút đầu tiên, vốn có thể giúp đội chủ nhà triển khai được lối chơi của họ hơn trong hiệp 2. Chiến lược gia đồng hương của HLV Ferguson cho rằng: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nghĩ tới chiến thắng nếu duy trì được tỷ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Chúng tôi đã gây ra nhiều khó khăn cho một đội bóng hàng đầu như Man United”.

Tiền vệ Cahill thì nhận định tỷ số 3-3 đã phản ánh đúng cục diện trên sân. Cầu thủ người Australia đã cho hay: “Thành thực mà nói chúng tôi đã thi đấu tốt. Nếu so sánh cơ hội mà hai đội có được, đó là một kết quả công bằng. Đây là một trận đấu thực sự khó khăn, song chúng tôi đã chiến đấu tới phút cuối cùng”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm