Nữ bác sĩ Eva Carneiro lần đầu lên tiếng về scandal với Jose Mourinho

03/10/2015 07:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu tiên từ vụ tai tiếng với Jose Mounho, cựu bác sĩ Chelsea, Eva Carneiro, đã lên tiếng.

Nữ bác sĩ Carneiro phá vỡ im lặng, cáo buộc FA cố tình không coi cô là một nhân chứng khi điều tra nghi án Jose Mourinho mạt sát cô trong trận Chelsea - Swansea ngày 8/8.

Đáp lại, FA phản pháo rằng đã cố gắng liên hệ với Carneiro thông qua các luật sư của cô, những người theo đuổi vụ việc cô bị cấm bén mảng tới sân Stamford Bridge và bị tước đi nhiều quyền lợi khác.

Tờ Daily Mail đưa tin xác nhận rằng đúng là trước khi tuyên Mourinho trắng án, FA không thông báo trước cho Carneiro.

“Tôi ngạc nhiên trước việc FA bị cáo buộc điều tra vụ việc ngày 8/8 mà chỉ thông qua báo chí”, Carneiro nói. “Tôi không hề được FA liên hệ trước khi họ ra phán quyết”.

“Tôi tự hỏi liệu rằng các cuộc điều tra tương tự trên đất nước này có đúng là hoàn toàn không cần ý kiến của các cá nhân tham gia vào tai nạn hay không. Bỏ qua vài chứng cứ chắc chắn ảnh hưởng đến phán quyết sau cùng”.


Bác sĩ Carneiro đã nghỉ việc tại Chelsea vì mâu thuẫn với Jose Mourinho

“Mùa giải trước, tôi có một trải nghiệm tương tự trong trận gặp West Ham FC, nơi tôi là một nhân vật của một vụ xúc phạm bằng ngôn ngữ. Sau khi phàn nàn, FA tổ chức một cuộc họp với báo chí rồi nói rằng không hề có việc xúc phạm giới tính xảy ra trong trận đấu đó. Tôi đành phải chấp nhận điều đó, dù thực tế là những phát ngôn đê hèn có tính mạt sát phụ nữ nghe rất rõ ở trận đấu đó. Tai nạn đó cho thấy nữ giới không được các lãnh đạo bóng đá ủng hộ tham gia vào các công việc trong trận đấu”.

Trước tuyên bố của Carneiro, đích thân thành viên nữ trong Hội đồng FA, bà Heather Rabbatts cũng bày tỏ “sự lo ngại sâu sắc” và “hết sức thất vọng” với việc FA tuyên Jose Mourinho trắng án sau rắc rối với bác sĩ Carneiro.

Trong một bức thư, Chủ tịch FA, ông Greg Dyke cho rằng, Mourinho đã “thất bại trong việc điều hành cá nhân và hành xử trước công chúng”.

Trước phản ứng đó, bác sĩ Carneiro nói cảm ơn sự ủng hộ của bà Rabbatts.


Ba lần phóng viên hỏi về vụ bác sĩ Carneiro, Mourinho chối cả ba

“Tôi ngưỡng mộ những gì mà Heather Rabbatts đã làm và cảm ơn bà ấy, bạn bè và đồng nghiệp của bà ấy đã ủng hộ tôi trong khoảng thời gian rất khó khăn này”, cô nói.

Tuyên bố của FA sau đó: “Chúng tôi không hề nhận được bất cứ thông tin hay sự phàn nàn gì từ bác sĩ Carneiro. Trong những lần trao đổi email với các luật sư của cô ấy, chúng tôi đã nói rất dứt khoát rằng nếu cô Carneiro có bằng chứng hoặc muốn phàn nàn về việc gì đó, chúng tôi luôn lắng nghe. Cánh cửa luôn rộng mở”.

Tuy nhiên, bác sĩ Carneiro nói rằng cô không hề nhận được yêu cầu hay thông báo gì từ FA. Tờ Daily Mail xác nhận FA đơn phương ra quyết định mà không gọi cho bất cứ nhân chứng nào.

Cuộc điều tra dường như chỉ dựa trên bằng chứng là đoạn video và sự xác thực của một chuyên gia ngôn ngữ, người kết luận rằng Mourinho không nói “filha da puta” (Đồ con đ***) hoặc “filho da puta” (đồ con hoang) trong tiếng Bồ Đào Nha; và FA tuyên bố đoạn video làm bằng chứng không cho thấy lời nói của Mourinho nhắm đến đối tượng nào.

Trong tuần này, các phóng viên đã 3 lần hỏi Mourinho về trường hợp của bác sĩ Carneiro trong các cuộc họp báo, nhưng ông đều từ chối trả lời.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm