Ông chủ Monaco ly dị vợ: Vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử

21/05/2014 19:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôn nhân của những tỷ phú là sự ràng buộc mang tính rủi ro. Nếu không cẩn thận, họ sẽ phải trả giá đắt.

Đó chính là bài học của ông chủ CLB Monaco, tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev.

Chia tay, mất một núi tiền

"Choáng váng" là từ mà báo chí miêu tả cảm xúc của Dmitry Rybolovlev khi ông nhận được văn bản từ tòa án Thụy Sỹ vào hôm 19/5. Hơn 4 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương gần 2,7 tỷ bảng, là số tiền mà nhà tài phiệt này được yêu cầu phải chi trả cho người vợ cũ Elena.

Con số đó biến vụ ly hôn này trở nên đắt giá nhất trong lịch sử. Nó đánh bại vụ ly hôn đình đám giữa tỷ phú Alec Wildenstein và Jocelyne (1,5 tỷ bảng) cũng như cuộc chia tay giữa ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và vợ cũ Anna (1 tỷ bảng) vào năm 1999. Trong số các tài sản mà Elena đòi phải chia đôi giá trị của chồng, có những bất động sản đắt tiền ở Mỹ. Cụ thể là biệt thự tại khu Palm Beach mua năm 2008 trị giá 56 triệu bảng, căn hộ mua năm 2012 ở New York với giá 52 triệu bảng- số tiền cao nhất từng chi cho một căn hộ ở thành phố của Mỹ vào thời điểm đó. Các tài sản khác ông Rybolovlev sở hữu bao gồm biệt thự mua lại từ ngôi sao Hollywood Will Smith với giá 12 triệu bảng, dinh thự tại khu du lịch Saint Tropez miền Nam nước Pháp và căn penthouse La Belle Epoque ở Monaco, nơi ông đang sinh sống.

Năm ngoái, tài sản từ bất động sản của ông Rybolovlev tăng thêm khi ông bỏ 100 triệu bảng ra mua hòn đảo Skorpios nổi tiếng của Hy Lạp. Ngoài ra, tài sản của ông Rybolovlev còn có bộ sưu tập tranh giá trị của các danh họa Picasso, Van Gogh, Gauguin và Monet .

Sự giàu có của ông Rybolovlev đến từ việc bán cổ phần trong Uralkali, một tập đoàn kinh doanh phân bón của Nga với giá 3,8 tỷ bảng trong năm 2010. Năm 2011, ông quyết định đầu tư vào bóng đá, mua AS Monaco, biến CLB này thành một đế chế giàu có, cạnh tranh danh hiệu với PSG của thành Paris.

Cái giá của sự phản bội?

Để nhận được phán quyết từ tòa án với số tiền lớn và quyền nuôi con gái Anna 13 tuổi, Elena đã trải qua thời gian dài đấu tranh trong sợ hãi và cả mệt mỏi với người chồng từng có 23 năm đầu gối tay ấp.

Cuộc chiến ly hôn bắt đầu từ năm 2008, thời điểm hai người quyết định sống ly thân. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí tài chính Bilan của Thụy Sỹ hồi tháng 1 năm nay, Elena tiết lộ rằng kể từ khi hôn nhân có vấn đề, mỗi bước chân của cô luôn bị thám tử tư theo dõi. Đến tháng 2, Elena bị cảnh sát đảo Síp thẩm vấn vì bị cáo buộc ăn cắp một chiếc nhẫn kim cương trị giá 15 triệu bảng của con gái. Elena coi đây là âm mưu nhằm hạ gục mình trong cuộc chiến dai dẳng của Rybolovlev.

Cả hai gặp nhau vào thời điểm Rybolovlev từ một bác sĩ kiêm doanh nhân chuyển nghề làm môi giới chứng khoán và ngân hàng. Thời gian ngắn sau đó, ông trở thành Chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Uralkali. Cặp vợ chồng này cũng trải qua quãng thời gian đồng cam cộng khổ khi Rybolovlev bị tù giam 11 tháng vì cáo buộc giết chết một đối thủ cạnh tranh. Sau vụ việc, Rybolovlev quyết định mặc áo chống đạn trong lúc di chuyển toàn bộ gia đình tới Thụy Sỹ sinh sống.

Nhưng đây cũng là nơi chia lìa tình cảm của cặp vợ chồng. Trong đơn khởi kiện, Elena nói rằng bà không thể tha thứ cho sự phản bội của người chồng. Bà bảo rằng từng chứng kiến Rybolovlev âu yếm tình nhân trên du thuyền, cùng chinh phục các cô gái trẻ đẹp với những đối tác làm ăn và cả đầu sỏ chính trị.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm