Lượt trận Premier League đêm qua: Nhớ đời chưa, Spurs?

01/11/2009 10:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Arsenal đã dạy cho Tottenham bài học về khái niệm yếu mạnh trong trận derby Bắc London ở Emirates. Thắng M.U thuyết phục, Liverpool thua ở Fulham cũng... thuyết phục, để rồi giờ đây rất khó để xác định họ mạnh hay yếu. Nếu có một đội bóng thực sự thể hiện sức mạnh đáng sợ, đó chỉ có thể là Chelsea - ƯCV số 1 cho chức VĐ Premier League mùa này.

Cái giá quá đắt cho sai lầm

Đang yên đang lành, đột nhiên đội trưởng Robbie Keane đăng đàn tuyên bố Tottenham của mạnh hơn Arsenal. Đó là sai lầm quá lớn. Thứ nhất, nó đã tạo nên áp lực cực lớn đối với các cầu thủ Spurs khi bước ra từ đường hầm Emirates. Thứ hai, và quan trọng nó, lời tuyên bố ấy đã kích thích tinh thần chiến đấu khủng khiếp của các Pháo thủ trẻ. Nếu Wenger không tỏ ra tức giận ở đường pitch, yêu cầu các học trò chơi lý trí hơn, có lẽ trận đấu đã không dừng ở tỷ số 3-0 dành cho Arsenal. Nhưng như thế cũng đã quá đủ để dạy cho Tottenham và Robbie Keane một bài nhớ đời.

Spurs (áo sáng) phải trả giá đắt vì "dám" khiêu khích Arsenal

Tất nhiên không thể đổ hết mọi tội lỗi cho Keane. Tottenham đã trả giá đắt và bị đánh bại tan tác bởi hàng loạt sai lầm không thể tha thứ của hàng thủ, nhất là khả năng tập trung. Ở bàn thua thứ nhất, trung vệ Ledley King đã không đủ tốc độ để theo kèm và ngăn chặn van Persie dứt điểm nối từ đường quả tạt không quá nguy hiểm của Sagna. 30 giây chưa đầy 1 phút sau, đã là bàn thua thứ 2 cho Spurs, xuất phát từ pha giao bóng. Trước tiên là đường chuyền bất cẩn của Palacios nhưng không thể không trách các hậu vệ áo trắng khi để Fabregas hết vượt qua người này đến người khác và dễ dàng đánh bại thủ môn Gomes trong tình huống đối mặt.

Ở bàn thua thứ 3 chính là lỗi cá nhân của Gomes. Tottenham đã trả giá vì sai lầm. Nhưng Arsenal đã thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp, và tất nhiên cả chất lượng cầu thủ. Có thể van Persie với giá 2,5 triệu bảng khi Wenger đưa anh về sân Emirates, nhưng “trình” của anh cao hơn hẳn Robbie Keane, cầu thủ từng có giá 20 triệu bảng. Fabregas là “món hàng miễn phí” từ lò đào tạo của Barca, nhưng không cầu thủ Spurs nào hiện tại có thể sánh ngang với anh. Ai mạnh, ai yếu, mọi thứ đã được chứng minh ở Emirates. Arsenal đã đáp lời Robbie Keane bằng màn trình diễn trên sân cỏ chứ không phải trong cuộc họp báo.

Chelsea = Liverpool + 9

Công thức này chính là lời phán quyết đối với số phận của Liverpool mùa này. Những hy vọng nhỏ nhoi đã xuất hiện ở Anfield tuần trước nhưng nhanh chóng vụt tắt ở sân đấu nhỏ bé Craven Cottage hôm qua. Giấc mơ vô địch Premier League của Liverpool coi như đã khép lại khi họ đã bị Chelsea bỏ xa đến 9 điểm. Một Liverpool tồi tàn khi tìm đến Craven Cottage của Fulham. Gerrard tiếp tục vắng mặt. Ngôi sao hậu vệ phải Johnson dính chấn thương đùi trong khi người dự bị cho anh là Kelly cũng bị chấn thương (mắt cá chân). Riera chưa thể trở lại. Aquilani đã ra mắt hồi giữ tuần, nhưng không thể đá đêm qua vì cúm. Khi rời Craven Cottage, thân thể của Liverpool còn tồi tàn hơn nhiều. Khi trận đấu kết thúc,

Liverpool chỉ còn 9 người trên sân. Degen nhận thẻ đỏ ở phút 79, một chiếc thẻ đỏ quá nặng. 3 phút sau là Carragher, người đã phạm lỗi với Zamora trong một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Sau trận Liverpool - M.U ở Anfield vừa qua, HLV Ferguson từng chỉ trích trọng tài không rút thẻ đỏ khi Carragher phạm lỗi tương tự đối với Owen. Dù thế nào, Liverpool rất xứng đáng với thất bại. Họ chỉ thực sự chơi hay trong nửa hiệp đầu, cho đến khi Zamora mở tỷ số trận đấu từ pha phối hợp đơn giản với các đồng đội (hàng thủ Liverpool chơi như mơ ngủ ở bàn thua này) ở phút 24. Torres lại tỏa sáng, đã gỡ hòa ở phút 42 khi sút tung lưới Fulham từ cơ hội rõ ràng duy nhất của anh. Nhưng khác với Anfield cách đây 1 tuần, một mình Torres không thể cứu Liverpool.

Họ đã chơi cực tồi và bế tắc trong hiệp 2, để rồi lại bị dẫn 1-2 ở phút 73. Sau khi Degen và Carragher bị đuổi, bàn thắng thứ 3 dành cho Fulham (Dempsey) đã đến như một điều tất yếu. Thua tan tác 1-3 ở Fulham, Liverpool đã bị Chelsea bỏ xa đến 9 điểm khi đội bóng của HLV Ancelotti giành chiến thắng thứ 2 trong vòng 3 ngày trước Bolton. Ở Stamford Bridge, Chelsea đánh bại Bolton 5- 0 tại Cúp Carling. Đến sân Reebok hôm qua, tỷ số là 4-0 cho Chelsea trong một trận đấu mà Drogba và Anelka còn bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy khác. Chelsea thực sự đang thể hiện sức mạnh đáng sợ, xứng đáng với vị thế ƯCV số 1 cho chức VĐ.

KẾT QUẢ

Arsenal - Tottenham 3-0

Bolton - Chelsea 0-4

Burnley - Hull City 2-0

Everton - Aston Villa 1-1

Fulham - Liverpool 3-1

Portsmouth - Wigan 4-0

Stoke City - Wolves 2-2

Sunderland - West Ham 2-2

Đ.Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm