Cesc Fabregas: Hỗn xế trên xa lộ

11/10/2015 14:07 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại nước Anh chưa được lâu, Cesc Fabregas đã 2 lần góp mặt trong hồ sơ đen của cảnh sát giao thông tại đây.

Tật xấu chẳng chừa, chàng tiền vệ sinh năm 1987 này vẫn cứ ưa thích làm hỗn xế trên xa lộ.

Sai luật còn chối cãi

Vốn mê tốc độ, Fabregas sắm cho mình những "chiến mã" đắt đỏ và tốc độ bậc nhất hành tinh. Nổi bật trong số đó là chiếc Aston Martin V12 Vantage với động cơ trên 500 mã lực, có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 3,9 giây. Nếu Fabregas đem chú xế được mệnh danh là “ma tốc độ” này trải nghiệm ở các cung đường trường thì chẳng có vấn đề gì. Đằng này, ngôi sao Chelsea cứ cao hứng là nhấn ga, bất chấp đang ở đoạn đường nào.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Ngày 5/1/2015, Fabregas bị cảnh sát giao thông Anh bắt giữ. Cầu thủ Tây Ban Nha chạy quá tốc độ trên đường A3 tại Claygate, hạt Surrey. Cung đường này giới hạn tốc độ tối đa là 80,4 km/h (khoảng 50 dặm/h) nhưng Fabregas phóng tới tận 110 dặm/h.

Đã phạm luật, Fabregas lại còn chối cãi. Khi bị tòa án Staines triệu tập, Fabregas chối bay chối biến. Vụ việc sau đó được chuyển sang cho tòa Guildford thụ lý. Ngày 9/10 vừa qua, phiên tòa chính thức mở để xét xử cáo buộc lái xe quá tốc độ cho phép của Fabregas.

Tại tòa, luật sư Ben Waidhofer khẳng định thân chủ của mình không phải là thành phần “đáng lo ngại” khi lưu thông trên đường bởi Fabregas chưa có tiền sử vượt đèn đỏ, lái xe không có bảo hiểm hay không có giấy phép.

Ngay lập tức, các công tố viên đã đưa ra chứng cứ phản bác luật sư của Fabregas.

Án nặng cho Fabregas

Trước khi phải hầu tòa Guildford, Fabregas đã nổi danh là “hỗn xế” ở Premier League. Tháng 4 năm 2011, khi Fabregas còn thi đấu cho Arsenal do phóng nhanh đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên đường tới sân tập Colney. Fabregas lái chiếc Mercedes SL55 AMG trên đường A41 với vận tốc lên tới 185km/h trong khi giới hạn tốc độ ở con đường này chỉ 80 km/h. Do phóng quá nhanh, Fabregas không làm chủ được tốc độ và đâm vào một chiếc Audi khi tới gần giao lộ Selborne Gardens.

Vụ tai nạn khiến chiếc Mercedes của Fabregas nát phần đầu. May mắn không có ai bị thương trong vụ va chạm. Càng may hơn nữa khi chủ chiếc Audi là fan Arsenal nên đã không lôi Fabregas ra tòa. Ấy vậy mà Fabregas chẳng chừa.

Chưa đầy 1 tháng sau khi bị bắt vì chạy xe quá tốc độ hồi đầu năm, Fabregas lại phóng nhanh vượt ẩu. Sự việc xảy ra vào ngày 1/2/2015. Tài xế xe bus Martin Hughes đã tố Fabregas điều khiển chiếc Aston Martin tạt đầu xe bus khi chiếc xe này chuẩn bị qua cầu Putney ở phía Tây London.

“Lúc dừng đèn đỏ, tôi xuống xe và tiến về phía chiếc Aston Martin đang đậu nghênh ngang phía trước thì nhận ra người đang cầm vô lăng chính là Cesc Fabregas. Tôi liền bảo đã biết anh ta là ai và anh ta vừa lái xe như một gã du côn, tất cả hành động của anh ta đều đã được ghi lại trong camera hành trình của xe bus rồi. Anh ta lập tức đấm vào kính xe của tôi để dằn mặt, rồi mới chịu phóng xe đi”.

Đến tháng 5/2015, Fabregas lại để người khác điều khiển chiếc Aston Martin của mình khi chưa có bằng lái. Người được Fabregas ưu ái ở đây không ai khác ngoài cô bạn gái Daniella. Với tội danh này, Fabregas bị phạt 1.000 bảng cùng 6 điểm phạt giao thông.

Với tất cả những chứng cứ kể trên, công tố viên đề nghị một án phạt nặng dành cho Fabregas. Sau thời gian hội thẩm, thẩm phán William Ashworth cho biết: “Tình tiết tăng nặng ở đây là Fabregas biết rõ tốc độ giới hạn trên các cung đường do lần vi phạm trước đó nhưng vẫn tái phạm”. Do vậy, thẩm phán Ashworth quyết định treo bằng Fabregas trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, tiền vệ Chelsea còn phải nộp 5.000 bảng tiền phí hầu tòa, vé phạt, giám định hình ảnh từ camera...

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm