Raul tin vào khả năng ngược dòng ở Old Trafford

27/04/2011 14:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Mặc dù để Manchester United đánh bại với tỉ số 2-0 ngay trên sân nhà nhưng tiền đạo Raul Gonzalez vẫn rất  tự tin vào khả năng ngược dòng của Schalke ở trận lượt về bán kết Champions League trên sân Old Trafford.

Hai bàn thắng được ghi trong vòng 2 phút của Ryan Giggs và Wayne Rooney đã giúp Man United đánh bại Schalke ngay trên sân Veltins Arena và gần như  nắm chắc cơ hội lần thứ 5 góp mặt ở trận chung kết Champions League mùa giải năm nay.

Raul vẫn tin vào điều thần kì ở Old Trafford - Ảnh Getty

Sau trận đấu, HLV của Schalke, Rangnick thừa nhận trận thắng trên mang lại cho M.U nhiều lợi thế nhưng tiền đạo Raul Gonzalez thì vẫn tin vào khả năng ngược dòng của đội bóng Đức khi khẳng định trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Ở trận lượt về, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi không dám chắc được nhưng có thể sẽ có một quả đá phạt đền dành cho Schalke, một cầu thủ M.U bị đuổi khỏi sân hay là một chuyện gì đó. Trong bóng đá không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra”, Goal dẫn lời Raul.

Dù trận thua M.U là thất bại đầu tiên của Schalke trên sân nhà ở Champions League mùa giải năm nay nhưng Raul vẫn tỏ ra hài lòng với những gì mà anh và các đồng đội đã thể hiện trước đội bóng đến từ nước Anh. “Chúng tôi đã chờ đợi một kết quả khác nhưng chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc bởi cả đội đã nỗ lực hết mình. Vấn đề là Manchester United chơi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và bị thủng lưới 2 bàn chỉ trong 2 phút. Việc CLB lọt vào tới bán kết khiến các CĐV vô cùng tự hào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và người hâm mộ cũng ghi nhận điều đó với những tràng pháo tay nồng nhiệt sau trận đấu”, Raul chia sẻ.

Trận lượt về sắp tới tại Old Trafford có thể là trận cuối cùng của chân sút 33 tuổi tại Champions League bởi mùa tới Schalke đang xếp thứ 10 tại Bundesliga và không còn cơ hội tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Dù vậy Raul không hề tỏ ra buồn lòng vì vấn đề này. “Tôi sẽ chơi trận Champions League cuối cùng tại Old Trafford? Điều đó không có gì đau đớn. Toàn đội đều muốn thể hiện phẩm chất của mình và đem lại một hình ảnh đẹp về Schalke trước một đối thủ lớn tại một SVĐ lớn trong bầu không khí tuyệt vời”, vẫn lời lão tướng người Tây Ban Nha.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm