Vấn đề ở Emirates: Arsenal cần một 'đầu lĩnh'

23/08/2014 16:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Hai danh hiệu ập đến với Arsenal, chỉ trong vòng 3 tháng sau 9 năm khô hạn quả thật đã đưa các Pháo thủ cùng các fan bay lên 9 tầng mây. Thế nhưng, chỉ hai trận gặp Palace và Besiktas đủ để kéo họ xuống mặt đất.

Còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết, nhiều chỗ trống phải lấp đầy.

Cần 1 tiền vệ trụ

Từ sau khi Van Persie và Alex Song cùng chia tay Arsenal, hai vị trí này vẫn chưa tìm được những chủ nhân đích thực của nó. HLV Arsene Wenger mang về Olivier Giroud, kéo Mikel Arteta xuống đá thấp nhất trong 3 tiền vệ nhằm giải quyết vấn đề trên nhưng hiệu quả của nó mang lại thì không thực sự khả quan.

Trên hàng công, bên cạnh Giroud với phong độ chập chờn, một Sanogo còn "non và xanh", Pháo thủ còn có Joel Campbell, một cái tên trẻ sáng giá sau những màn trình diễn trong thời gian cho mượn tại Olympiakos và World Cup 2014. Bên cạnh phương án dùng một tiền đạo, "Giáo sư" hoàn toàn có thể để Alexis Sanchez đá cao nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, trong đội hình Arsenal, không có bất cứ một cầu thủ nào có thể đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự một cách xuất sắc. Người có phong cách cứng rắn nhất và là tiền vệ trụ đúng nghĩa ở Arsenal giờ đây chỉ có Flamini, cũng không hẳn là một cái tên xứng đáng để nghiễm nhiên chiếm một suất trong đội hình ra quân. Việc kéo Arteta xuống đá thấp nhất chỉ có hiệu quả trong việc điều phối bóng chứ không thực hiện tốt mục tiêu phòng ngự từ xa.

Cần một thủ lĩnh tinh thần

Từ khi Patrick Vieira ra đi, Arsenal đã luôn thiếu đi một người lãnh đạo trên sân cỏ. Fabregas, Vermaelen hay kể cả hiện nay là Arteta đều thuộc vào dạng thủ quân nói ít làm nhiều. Họ là những cầu thủ quan trọng về mặt chiến thuật (trừ Vermalen trong hai mùa giải vừa qua) và có tiếng nói trong phòng thay đồ, nhưng hoàn toàn không phải mẫu cầu thủ có thể truyền lửa cho đồng đội.

Dennis Bergkamp từng nói trong cuốn sách của mình rằng Vieira là cầu thủ có khi chất lãnh đạo đặc biệt, khiến người khác phải kiêng nể. Vieira chơi bóng chắc chắn, mạnh mẽ, mỗi khi đồng đội xuống tinh thần, anh hò hét, đốc thúc họ tiến lên. Bergy nói, chỉ cần nhìn cái cách Vieira không khuất phục trước khó khăn, tất cả mọi người cũng đều muốn cố gắng theo. Và Arsenal đang thực sự thiếu một cá nhân như thế.

Người ta mong chờ vào tình yêu và sự máu lửa của Jack Wilshere, nhưng phong độ không ổn định, một vài scandal ngoài sân cỏ cùng tính cách có phần nóng nảy không cần thiết mà Jack thể hiện trong hai mùa giải vừa qua cho thấy anh vẫn còn trẻ con. Flamini cũng là một ứng cử viên cho vai trò trên bởi tính cách dũng mãnh, luôn bảo vệ đồng đội khi cần thiết, nhưng việc không được ra sân thường xuyên cũng không biến anh thành một cái tên sáng giá.

Xem ra trong những năm gần đây, chỉ có Robin van Persie là rất gần với mẫu cầu thủ lãnh đạo này. “Kẻ phản bội vĩ đại” thực sự là nòng pháo tiên phong vào mùa giải 2012-2013, mùa giải cuối cùng dưới màu áo Pháo thủ. Van Persie cũng không phải kiểu cầu thủ la hét, nhưng cái khao khát chiến thắng ở anh mãnh liệt đến nỗi, nó có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Đội hình hiện tại của Arsenal xét ra mà nói, cũng không có gương mặt nào như vậy. Các cầu thủ của Wenger đều rất giống nhau, nhẹ nhàng và có chút "thư sinh". Nhưng một đội bóng luôn cần một đòn bẩy về tinh thần, và các Gooners đang tự hỏi ai sẽ là người nắm lấy vị trí này? Bởi vì thực ra, một người lãnh đạo như thế mới chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến những vinh quang mà Arsenal chưa bao giờ được nắm giữ.

Xét cho cùng, đội hình của Arsenal hiện nay không hề yếu, nhất là khi có sự trở lại của bộ ba người Đức Mertesacker - Oezil - Podolski, các Pháo thủ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sau những cuộc tháo chạy và bán máu trong nhiều năm, đây là đội hình có chiều sâu nhất mà Arsenal sở hữu được. Nhưng nên nhớ rằng, các thế lực khác như Manchester City, Chelsea… đang mạnh lên rất nhiều.

Phương Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm