Góc nhìn Quốc Bảo
Tôi quen Hoàng Nông từ năm 2002. Anh học ở Nga về, dân khoa học mà xoay sang làm báo. Nông kể cho tôi nghe các giai thoại về Vôva, thế là cười nôn ruột và thân nhau nhanh chóng.
Thế mà đã tròn một năm ngày tôi gặp Linh. Em tên là Nguyễn Huỳnh Khánh Linh, nick trên Facebook là Lynk Huynh. Linh là bạn Facebook của tôi từ trước, chắc là phải đủ lâu trước khi trở thành bạn bè ngoài đời.
Hoàng Anh là một gương mặt ấn tượng hôm đó ở quán cà phê sinh viên The Journey: cô ít tuổi nhất, mặc áo đầm đen đi ủng đen, đứng hát mà mặt lạnh như tiền, lại toàn hát bài lạ.
Tôi biết đến Hà qua lời giới thiệu của Khánh Linh: "Em đã nghe 'Tàn phai' do Lê Hiếu rồi Anh Thư hát, nhưng theo em người hát hay nhất là Nguyên Hà bạn em".
Trang thành học trò của tôi từ cuối năm 2006. Tôi nói với bạn bè, đây là người học trò cuối cùng, vì tôi cũng đã mệt và chán nhận học trò mới. Trang thuộc về cái - sau - cùng, mùa sau cùng.
Long có giọng riêng, trong đời sống thường nhật cũng như trong nhiếp ảnh. Giọng hào hứng, tươi tắn, hồn nhiên, không lẫn vào đâu. Và đáng quý hơn nữa, là Long sẵn sàng truyền nguồn sinh khí của riêng anh cho “môi trường”, cho bè bạn.
Nhiều người thắc mắc vì sao tôi hay nhắc đến Vương Khải Trí, khi thì trong những cuộc nhàn đàm bạn bè, lúc trên blog hay dính dáng gì đó đến công việc. Trí là ai, lai lịch thế nào và hiện diện ở một đoạn đời tôi ra sao?
"Tôi bảo, em đừng hát ngọt quá, không nên. Khôi cười, em đâu có nhăn nhó khó khăn như anh được, em là đàn bà, em phải ngọt ngào, ngay cả nỗi đau cũng ngọt." - Nhạc sĩ Quốc bảo chia sẻ.
Tôi không biết liệu em không đến thì tôi có càng già càng lẩm cẩm và đến một ngày xấu trời thì trở nên bê tha không nhưng bây giờ tôi không có khả năng hư hỏng. Vậy thì em, Albee, thay đổi tôi những gì?
Anh Chấn hòa âm bản đầu tiên bài "Em về tinh khôi" của tôi, vào năm 1997 cho Khánh Du hát. Anh nâng đỡ đàn em bất vụ lợi và bao giờ cũng đối xử với kẻ hậu sinh kiểu ngang vai phải lứa.
Đó là năm 2001 và tôi chưa quen Lê Thiết Cương. Chiếc ghế sắt đỏ kỳ dị kia thật ra là một tác phẩm điêu khắc, và tôi nhớ Long đã chụp Mỹ Tâm cùng với nó để làm bìa đĩa Mãi yêu.
Tôi chỉ thân và hiểu Nam hơn vào năm 2003, Nam chụp chân dung tôi ở studio anh và cả ở phòng thu nhạc nơi tôi làm việc. Đúng nghĩa thân nhau và hiểu nhau.
Quỳnh Thy đã có danh trên sân khấu thời trang, nhưng bước vào làng ca hát cô mới bắt đầu từ số 0. Người mẫu gợi cảm này đã gõ cửa nhà nhạc sĩ Quốc Bảo, một "ông đỡ" khá mát tay cho những giọng ca mới.