Những đỉnh cao của biếm họa
Con thiến bố vi nghi bố tòm tem với vợ mình; Lý trưởng đập đầu ăn vạ vì không được thêm xôi thịt... Đó là những tranh biếm ít được biết đến của danh họa Tô Ngọc Vân.
Bút pháp của Văn Thanh nhuần nhuyễn. Khi đã có ý tưởng rồi, ông vẽ cứ dễ như chơi. Có tranh ông vẽ cả gần trăm nhân vật, mà nhân vật nào cũng ra chất Văn Thanh.
"Mấy ông phường, xã nơi tôi cư trú ngán tôi bèn đề nghị tôi chuyển chổ ở đi nơi khác... Diêm Vương bị tôi giễu cợt, cười quê nên tức khí cho tôi đầu thai trở lại cõi trần"
Họa sĩ Huỳnh Bá Thành khi còn sống được rất nhiều người mến mộ, khi mất đi, sự mến mộ và kính trọng còn được tăng lên gấp bội.
Trong lịch sử biếm họa VN, báo Văn nghệ của Hội Nhà văn VN đã từng có “một trang oai hùng” được hàng triệu bạn đọc mến mộ: Trang 16 chuyên đăng tranh biếm họa.
Biếm họa thời kháng chiến 9 năm có một vị trí đặc biệt trong lịch sử biếm họa VN. Biếm họa góp phần đánh bại thực dân Pháp, giải phóng đất nước.
Nguyễn Nghiêm nhỏ và nhẹ theo đúng nghĩa đen. Ông ít lời, khái tính, yêu ghét rõ ràng. Đó là tình yêu vô bờ dành cho gia đình mình và đất nước.
Trong kháng chiến chống Pháp, có lần chính ông đã về tận vùng địch hậu Bắc Ninh vẽ tranh biếm họa chống Pháp lên tường. Giặc Pháp phát hiện, uất quá đã cho giật mìn nổ tung cả bức tường.
Rất ít người biết đến tài năng Nguyễn Gia Trí ở biếm họa. Tranh ông đả kích trực diện vào chế độ thuộc địa Pháp, và nổi tiếng là bức về cỗ máy nghiền người dân
Bà đồng múa kiếm kiểu Đác-ta-nhăng; nhà văn Nhất Linh dưới dáng vẻ một con KinhKông; Thế Lữ trong vai thần Pan- nửa mình dưới là... dê! Đó là một vài biếm họa đặc sắc của tuần báo LOA
Trong bài viết về Mai Văn Hiến, Laurent Colin đã có một cái tít rất hay - Mai Văn Hiến, họa sĩ chiến khu (Phạm Toàn dịch).
có một số báo phê phán rằng: Tự lực Văn đoàn thông qua hình ảnh Lý Toét - Xã Xệ bêu riếu, đả kích người dân quê vô tội...
Sự hấp dẫn, sức sống mãnh liệt của Lý Toét - Xã Xệ nằm ở chính tư tưởng tiến bộ và “tay nghề” rất cao của những người làm báo Phong Hóa, Ngày Nay.
Chưa có nhân vật biếm họa Việt Nam nào mà sống dai, nổi như cồn khắp cả nước, thậm chí còn xuất ngoại sang tận Paris... như cặp bài trùng Lý Toét và Xã Xệ.
Năm 1973, báo New York Times bình chọn Choé là một trong 8 họa sĩ biếm xuất sắc nhất thế giới thập kỷ 1970.
Có nhiều tranh của DAD đề cập đến những vấn đề nổi cộm cách đây đã 22 năm, thì nay không những không đỡ mà lại càng tệ hơn
Bảo tàng Mỹ thuật VN trước đây đã mua một lúc 6 tranh biếm họa "cắt dán" của ông. Tiền bán tranh cùng nhuận bút từng giúp ông xây được cả 1 nếp nhà cấp 4 để cưới vợ.
Trời, trông đôi mắt bồ câu ngây thơ, đôi môi chúm chím, và các vòng đo tuyệt vời của nàng thì đến “nam tử hán” cũng chết, chứ nói gì đám quý ông có “máu dê”!
Chàng HS biếm 48 tuổi sinh ở Sài Gòn này trông đẹp như một anh “Việt kiều”, lại có một bút danh rất “chiến” - Satế
Nếu có dịp xem ông HS biếm ở tuổi ngoài sáu chục này đánh bóng bàn với lớp trẻ, chiến đấu giành giật quyết liệt từng quả, thì bạn mới thấy thế nào là là Trần... Quyết Thắng!