ĐẠI HỘI NHÀ VĂN LẦN THỨ VIII
Với việc bầu đủ số lượng 15 ủy viên Ban chấp hành (BCH) như chỉ tiêu đại hội đề ra, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII có thể được xem là thành công hơn so với các kỳ đại hội gần đây.
Hôm qua 6/8, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam đã bế mạc tại Hà Nội. Vẫn còn rất nhiều vấn đề để suy ngẫm. Nhà văn Hữu ước tâm sự: "Hội nhà văn vốn được xem là nơi tập trung trí tuệ của đất nước lại rất… phức tạp”.
Chiều qua (5/6), Hội Nhà báo VN đã tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội lần thứ IX- Hội Nhà báo VN sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Tiếp theo bài viết “Tôi trẻ nhất đến bao giờ”, nhà thơ Vi Thùy Linh tiếp tục bày tỏ suy nghĩ: "Tại sao tôi không kỳ vọng và tin, những người trẻ sẽ liên tài, sẽ bùng nổ để thành Làn sóng mới trỗi dậy mãnh liệt chưa từng thấy!".
Trước thềm Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, nhà thơ Vy Thùy Thùy Linh - Hội viên trẻ nhất Hội Nhà văn VN thảng thốt: “Mọi con đường có thể dẫn tới thành Rome, nhưng đến Hội Nhà văn thì khó!”.
Giữa hàng loạt ĐH các hội văn nghệ đã và đang diễn ra, thu hút sự quan tâm nhất có lẽ là Hội Nhà văn Việt Nam. Dường như với bản năng thiên phú là kể chuyện, nên ĐH của các nhà văn có vẻ nhiều chuyện nhất.
Theo ông Trang, có một vài cây bút trẻ có tâm lí ngần ngại không muốn gia nhập hội. Cần giải tỏa tâm lý này bằng cả tuyên truyền và hành động trong thực tiễn, thu hút họ hơn nữa để Hội và người sáng tác giảm đi khoảng cách.
"Tôi không hào hứng nếu Hội liên tục kết nạp những người về hưu và nhiều đối tượng non kém chuyên môn. Tôi không muốn Hội Nhà văn thành 'Hội bảo thọ'", tâm sự của Nguyễn Tham Thiện Kế, một hội viên bình thường trước thềm ĐH Nhà văn VN.