Tàu Vinalines Queen mất tích bí ẩn
14h chiều nay (9/1), Công ty Vận tải biển Vinaliness - chủ tàu Vinalines Queen bị chìm - sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho 22 thủy thủ đoàn bị mất tích.
Tổng công ty hàng hải Việt Nam và Công ty vận tải biển Vinalines đã lên kế hoạch tổ chức một lễ cầu siêu cho các thủy thủ bị mất tích.
Công tác tìm kiếm cứu hộ bằng máy bay của Phillipines Coast Guard (PCG) và Không quân Phillipines đã được thực hiện trong ngày 5/1 vừa qua nhưng vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu nào của các thuyền viên còn đang mất tích của tàu Vinalines Queen.
“Vinalines Queen - một trong những con tàu hiện đại nhất Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế. Tàu có hệ thống tự động gần như tuyệt đối lại không phát đi được tín hiệu nào khi gặp sự cố là điều rất bất thường..."
Ngày 5/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) đã cử một thủy phi cơ đến vùng biển ngoài khơi phía Bắc đảo Luzon để tìm kiếm tàu chở hàng Vinalines Queen của Việt Nam bị mất tích trong điều kiện thời tiết xấu ngày 25/12.
18h35 hôm qua 4/1, chiếc phi cơ chở thủy thủ duy nhất sống sót đến lúc này trong vụ chìm tàu Vinalines Queen Đậu Ngọc Hùng cũng hạ cánh. Câu đầu tiên mà anh Hùng nói với những người đón mình tại sảnh chờ: "Tôi từ cõi chết trở về".
Thủy thủ sống sót duy nhất trong vụ đắm tàu Vinalines Queen cho đến thời điểm này kể: "Từ lúc tàu gặp nạn, tôi cũng chìm theo tàu. Nhưng khi lực hút hết, tôi ngoi lên được. Tôi may mắn vì với được phao bè của tàu".
Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) - đơn vị bảo hiểm thân vỏ cho tàu Vinalines Queen cho biết vừa chuyển số tiền 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ ban đầu cho các gia đình thuyền viên.
18h20 chiều 4/1, chuyến bay chở anh Đậu Ngọc Hùng, thủy thủ sống sót sau chuyến đi định mệnh trên con tàu Vinalines Queen, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu, thuyền viên Đậu Ngọc Hùng, người sống sót sau vụ tàu Vinalines Queen bị chìm ngày 25/12 vừa qua, đã cập cảng Marine South Pier của Singapore vào lúc 12 giờ 15 trưa nay 4/1 (giờ Singapore).
Bất kể ai tìm kiếm được thủy thủ của tàu Vinalines Queen dù còn sống hay đã chết đều được thưởng. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines cho biết chiều 2/1/2012.
“Công tác tìm kiếm chưa thích hợp và chưa đủ, khu vực Vinalines Queen bị nạn có rất nhiều đảo san hô do đó có thể các thủy thủ vẫn mắc kẹt tại đây", nguyên Phó TGĐ Công ty bảo đảm Hàng hải Việt Nam nói.
Người nhà gọi vào số điện thoại di động hòa mạng toàn cầu của 3 thủy thủ thì thấy điện thoại vẫn đổ chuông.
Chở quặng nikel có thể hóa lỏng gây lệch tâm; tàu đầy tải và nghiêng trong hoàn cảnh sóng to gió lớn... là những nguy hiểm tàu Vinalines Queen phải đối mặt cùng lúc trước khi chìm.
Sau nhiều ngày thấp thỏm mong chờ, có những lúc như tuyệt vọng thì niềm vui đã đến với gia đình của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, người duy nhất đến nay được tìm thấy từ khi con tàu Vinalines Queen chìm xuống lòng biển sâu thẳm 5000m.
Qua hai cuộc điện thoại ngắn ngủi, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (31 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, tàu Vinalines Queen đã chìm rất nhanh kể từ khi mất kiểm soát. Mình anh may mắn bám được vào phao bè.
Họ hàng hai bên nội ngoại đã chuẩn bị cho lễ rước dâu, nhưng vì anh Phương còn đi trên tàu nên đám cưới diễn ra mà chú rể không thể về tham dự. Ngày làm đám cưới (25/12) không ngờ lại trùng với ngày con tàu mất tích...
Sau 5 ngày trôi dạt 350km trên biển, sáng 30/12, anh Đậu Ngọc Hùng - thủy thủ trên tàu Vinalines Queen bị chìm đã được chiếc tàu của Anh cứu vớt.
Các cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Philippines và Nhật Bản đã tạm dừng việc tìm kiếm tàu Vinalines Queen bằng trực thăng sau 3 ngày triển khai không có kết quả.