Vụ cháy kinh hoàng ở tháp đôi EVN
Sau vụ cháy tòa tháp đôi EVN, ngày 16/12 Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các Sở và một số ban, ngành.
Chiều ngày 16/12, tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), đã có 18 người trong tổng số 29 nạn nhân của vụ cháy xuất viện. Hiện 11 bệnh nhân còn lại đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực tại phòng 310 và 311.
Hiện thang dây cứu mệnh Lifeline Descent đang được nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng chú ý.
Đánh giá về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều tối qua, 15/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định, những hình ảnh của sự việc gây nên chấn động cả nước.
May mắn thoát thân khỏi đám cháy kinh hoàng tại tòa cao ốc EVN nhưng 24 nạn nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa hết hãi hùng. Với vẻ mặt thất thần, nhiều người vẫn không tin mình đang được điều trị tại bệnh viện Xanh - Pôn sau
Đánh giá ban đầu về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều nay tại tòa nhà 33 tầng tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho hay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà này không hoạt động.
Theo nguồn tin của Vietnam+ tại bệnh viện Xanh Pôn, hiện các nạn nhân được đưa vào đây đều không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả đều chỉ bị ngạt và sốc khói.
Ngay sau khi thấy khói bốc lên từ tòa nhà đang hoàn thiện của EVN, người dân đã ghi lại hình ảnh bằng đủ các phương tiện trong tay.
Thông tin ban đầu cho biết, có 30 người kẹt trong vụ cháy, 19 người ngạt khói được đưa đi cấp cứu sau khi được cứu. Vụ cháy được dập tắt sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ.
Những hình ảnh mới nhất do phóng viên TTVH Online gửi về từ hiện trường.