Chấn động vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TW
Tiếp xúc với người thân và đại diện chính quyền nơi Nguyễn Thị Lệ (người bắt cóc cháu bé tại BV Phụ sản T.Ư) sinh sống có thể phác thảo cuộc đời không bình thường của người phụ nữ “mẹ mìn” này.
Bé sơ sinh trong vụ bắt cóc tại bệnh viện phụ sản T.Ư Phạm Văn Trường được dự kiến xuất viện trong chiều nay (10/11), tuy nhiên, do sốt cao không rõ nguyên nhân từ chiều qua, cháu bé vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian.
Ngày 9/11 bệnh viện đã tổ chức xuất viện cho cháu Phạm Xuân Trường và sản phụ Trần Thị Thơm.
Ông Nguyễn Khắc Sử, bố nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh Nguyễn Thị Lệ chưa hết bàng hoàng về việc con gái bắt cóc cháu bé. Trong ông, Lệ vẫn là đứa con bé nhỏ với cuộc đời đầy bi kịch…
Tối 9/11, sau một ngày phát hiện thủ phạm bắt trộm trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án về hành vi chiếm đoạt trẻ em.
Nguyễn Thị Lệ (nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương) đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo blouse tiếp cận sản phụ Thơm hỏi thăm về con của chị này, ít phút trước khi cô ta vào phòng lừa bế đứa trẻ đi.
"Vẻ mặt hơi hốt hoảng, người phụ nữ liên tục giục tôi chạy nhanh hơn để về nhà sớm cho cháu bé ăn vì trưa rồi, cháu đói".
Nghi phạm bắt cóc cháu Trường có tên là Nguyễn Thị Lệ, quê Bắc Giang, trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.
16h chiều 8/11, tại BV Phụ sản TƯ, hàng ngàn người đã đứng chờ ở cổng bện viện Phụ sản TƯ để chứng kiến giây phút giao cháu sơ sinh bị bắt cóc Phạm Xuân Trường cho gia đình.
Đúng 16 giờ 50 phút chiều 8/11, tại hội trường lớn Bệnh viện Phụ sản TƯ, bé sơ sinh bị bắt cóc được trao lại cho sản phụ Thơm. Cháu bé lúc này trông rất hồng hào, khỏe mạnh, nằm chặt trong vòng tay mẹ không một tiếng khóc.
Ôm chặt bé trai trong tay, sau khi vạch tã, xem mặt, anh Phạm Xuân Chiêu reo lên: "Đây đúng là con tôi rồi", còn người mẹ mừng quá ngất đi. Sau 5 ngày xa mẹ, bé Trường trông vẫn trắng trẻo, bụ bẫm và khỏe mạnh.
Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, lực lượng chức năng vừa bắt được đối tượng đã đánh cắp cháu bé 2 ngày tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 3/11.
Một em bé sơ sinh đã bị đánh cắp khỏi một bệnh viện ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Cảnh sát địa phương sau đó đã tìm thấy bé và trả lại em cho gia đình.
Luật sư của gia đình sản phụ Trần Thị Thơm vừa gửi đơn đến các cơ quan tố tụng đề nghị khởi tố bị can với các y, bác sĩ trong ca trực để xảy ra việc kẻ gian vào giường bệnh lừa bế mất đứa con vừa sinh.
Tối 7/11, Công an Hà Nội xác nhận, bé trai được tìm thấy không phải là bé Phạm Xuân Trường đã mất tích 5 ngày trước tại Bệnh viện Phụ sản.