Vé tứ kết bảng B: Có Bồ, có Đức

18/06/2012 04:00 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Lượt trận cuối của bảng tử thần đã diễn ra giống như một bộ phim phải đổi kịch bản liên tục, nhưng rốt cục thì kịch bản dễ xảy ra nhất cũng đã được “sử dụng”: Đức và Bồ Đào Nha dắt tay nhau tiến vào tứ kết.

Tốc độ và kịch tính, những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên của bảng tử thần giống như diễn biến của một bộ phim hành động Hollywood. Tử thần cầm lưỡi hái bay một vòng. Rafael van der Vaart mở tỉ số cho Hà Lan ngay từ phút 11 từ một cú rocket chân trái rất đẹp mắt, và hy vọng của đội Da cam lại bùng lên.



Ronaldo tỏa sáng rực rỡ giúp BĐN vượt qua Hà Lan - Ảnh Getty

8 phút sau, Đức mở tỉ số trong trận gặp Đan Mạch. 27 tuổi 13 ngày, Lukas Podolski trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu đạt đến cột mốc 100 lần khoác áo ĐTQG Đức, và anh kỷ niệm cột mốc đặc biệt này bằng bàn thắng từ đường căng ngang bên cánh phải. Đó cũng là trận thứ 19 liên tiếp đội Đức ghi bàn, chuỗi trận nổ súng dài thứ hai của họ trong hơn 20 năm qua, kể từ chuỗi 20 trận kéo dài từ 1989-1991. Đến lúc này, Hà Lan càng hy vọng vào một điều thần kỳ.

Nhưng tử thần chưa chán bay lượn. Chơi khá chủ quan và phòng ngự rất hời hợt trong hiệp một, nhưng Đan Mạch không những không thủng lưới thêm, mà còn gỡ hòa vào giữa hiệp với cú đánh đầu nối của Krohn-Dehli, sau pha chạm bóng của Bendtner từ quả phạt góc. Đội Đức cũng không thật sự quyết đoán trong khá nhiều cơ hội tạo ra được trong hiệp một, và đến lúc này, thì các CĐV Đan Mạch lại được quyền mỉm cười.

Nhưng cũng chỉ 4 phút sau bàn thắng của Đan Mạch, Bồ Đào Nha đẩy lưỡi hái tử thần khỏi cổ họ. Bồ là đội đầu tiên ở EURO lần này sử dụng cùng một đội hình xuất phát trong 3 trận mở màn, và cầu thủ nhận được kỳ vọng nhiều nhất vẫn là Cristiano Ronaldo. CR7 bắt đầu trận đấu khá vô duyên, với một cú đá đập cột dọc. Nhưng anh đã không mắc sai lầm trong tình huống đối mặt, sau quả chọc khe thông minh của Joao Pereira. CR7 trở thành cầu thủ thứ 7 từng ghi bàn ở 3 kỳ EURO, sau Ibrahimovic, Henry, Smicer, Postiga, Klinsmann và Nuno Gomes, và áp lực tâm lý với anh dường như đã được giải tỏa.

Hiệp hai của bảng B diễn ra thận trọng hơn, và tử thần đã đóng vai trò quan sát nhiều hơn: Hà Lan chơi chùng xuống thấy rõ, BĐN càng chơi càng hay với ngòi nổ Ronaldo, Đức trung thành với lối chơi tấn công, nhưng vẫn thường xuyên ngoái lại phía sau, còn Đan Mạch thì đã bớt chủ quan trong khâu phòng ngự. Kịch tính của 45 phút hiệp hai được đẩy lên cao, sau khi CR7 hoàn tất cú đúp sau đường căng bóng chuẩn xác của Nani: Một tình huống cho thấy sự bình tĩnh của Ronaldo, với pha dừng bóng để trôi hậu vệ Hà Lan, trước khi dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1.

Đến lúc này, thì chính đội tuyển Đức mới phải lo sợ, một kịch bản mà ít ai ngờ rằng có thể xảy ra với họ. Hòn đá áp lực ấy chỉ được ném qua một bên, sau khi Lars Bender nâng tỉ số lên 2-1 từ đường chuyền của Mesut Oezil 10 phút trước khi hết giờ. Kịch tính kết thúc từ thời điểm ấy: Những phút cuối trận diễn ra trong trạng thái mà dường như tất cả đều chờ hồi còi kết thúc trận đấu nổi lên.

Rốt cục, bảng tử thần cũng đã chọn ra được hai cái tên xứng đáng nhất: Đức và BĐN, sau một cuộc rượt đuổi kịch tính từ đầu giải đến giờ, và tính cả trong 90 phút thi đấu như phim hành động.

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm