Có một EURO lạ như mọi EURO khác

02/07/2012 19:00 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH Online) - Vậy là 31 trận đấu đã trôi đi với rất nhiều bất ngờ, như mỗi kỳ Euro trước.

Một Euro thật lạ cho người Ý, nhưng cũng khá quen đối với người hâm mộ - những ai đã theo dõi thăng trầm của tuyển Ý từ 30 năm qua. Lận đận những trận đầu vì ảnh hưởng của các scandal bóng đá trong nước, chơi thuyết phục những trận sau và bước lên bục vinh quang - ấy là kịch bản của tuyển Ý tại 2 kì World Cup 1982 và 2006. Scandal tiếp theo trước khi đoàn quân áo thiên thanh lên đường sang Ba Lan khiến một số người hâm mộ trông đợi vào kịch bản cũ ấy! Tiếc thay, Ý chỉ đi đến trận chung kết mà không thể hát khúc khải hoàn. Nhưng thế dường như là quá đủ đối với những ai yêu mến Pirlo và đồng đội.

Thất bại của Đức trước Ý ở trận bán kết đã khiến rất đông người hâm mộ tiếc nuối vì không được xem trận đấu lý tưởng giữa Đức và Tây Ban Nha. Bởi lẽ từ khi người Tây Ban Nha thoát khỏi cái danh xưng không mấy gì làm thú vị: "vua vòng loại" để giành cúp vàng châu Âu rồi đến cúp vàng thế giới thì người Đức vẫn chưa thể có được ánh hào quang năm xưa, dù họ luôn đi đến vòng bán kết của 4 giải đấu lớn gần nhất.



Thất bại của người Italia để lại sự hụt hẫng nhất định với người hâm mộ - Ảnh Getty

Đức bây giờ vẫn là một đội bóng "trẻ". Họ đá khá hay, rất nhiệt huyết, nhưng dường như họ vẫn còn đang được thử thách thêm để có thể kết hợp được những tinh hoa của các thế hệ vàng của Đức trước đây: sự lạnh lùng, bình tĩnh, hiệu quả, để một ngày không xa, người hâm mộ sẽ thấy được "chất thơ bên cạnh chất thép" giúp cúp vàng trở về với người Đức.

Một Bồ Đào Nha, đội bóng duy nhất làm khó được Iniesta và đồng đội ở mùa giải này, có vẻ như vẫn cần thêm một chút bản lĩnh chinh chiến, một tinh thần đồng đội nhiều hơn để có thể thực sự là ông vua của Châu Âu mà không chỉ vì hào quang của Christiano Ronaldo mang lại.

Tây Ban Nha không phải là đội toàn thắng ở tất cả trận đấu giải này, nhưng họ đã bước lên bục vinh quang sau trận chung kết khá nhàn nhã (về mặt tỉ số) nhưng đầy khí thế tấn công trước một tuyển Ý vốn đang được kì vọng ngăn cản các học trò của ông Vicente Del Bosque lập kỉ lục bảo vệ được chức vô địch Euro và 3 kì liên tiếp đoạt cúp vàng ở các giải đấu lớn của thế giới và châu Âu. Có thể một số người đã bắt đầu chán lối đá "ru ngủ" Tiqui-taca của các cầu thủ đến từ xứ sở của các trận đấu bò, nhưng không thể phủ nhận một điều là lối đá đó kết hợp cùng với lối đá mở của một tuyển Ý đã xa rồi thời kì đổ bê tông chán ngắn - đã mang lại những pha đôi công khá hấp dẫn, giúp trận chung kết không tẻ nhạt như người hâm mộ thường lo lắng

Và không thể không nhắc đến tuyển Đan Mạch, tuyển Nga, tuyển Ukraina... những đội bóng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ, để có một mùa Euro trên đất Balan - Ukraina ấm áp.

Hẹn gặp lại 4 năm nữa, Euro lần thứ 15 tại Pháp, lần đầu tiên với sự tranh tài của 24 đội bóng châu Âu.

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm