Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh "mổ xẻ" trận TBN - Ý

11/06/2012 22:48 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

"Kể từ đầu giải tới giờ, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý chính là màn trình diễn hấp dẫn nhất, dù chỉ có 2 bàn thắng nhưng những gì đã thể hiện họ xứng đáng được coi như những ứng viên rất lớn cho cuộc đua tới ngôi vô địch EURO này...", chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đánh giá.

Bắt đầu với việc nhiều người cho rằng trận đấu đó Del Bosque đã có "phát kiến" về mặt chiến thuật khi bố trí tới 6 tiền vệ ra sân mà không có bất cứ 1 tiền đạo thực sự nào.

Tôi cho đây là điều không lạ, hay chính xác hơn đó là giải pháp tình thế của Tây Ban Nha khi vào thời điểm hiện tại họ đang thiếu đi 1 tiền đạo phù hợp với lối chơi Tiqui-taca đã xây dựng bao năm qua.



Nhà ĐKVĐ gây bất ngờ khi bố trí tới 6 tiền vệ trong đội hình xuất phát - Ảnh: Getty

Một người thực sự có thể chơi, và phối hợp tốt với những người còn lại là David Villa thì chấn thương, chính vì thế việc HLV Del Bosque không bố trí 1 tiền đạo nào thực sự là rất dễ hiểu.

Và bản chất, dù chơi không có 1 chân sút nào thực nhưng cái cách mà Tây Ban Nha uy hiếp khung thành của Buffon là rất lớn chứ không chỉ biết cầm bóng, và chuyền...

Cũng có thể thấy, đến khi tung Torres - một tiền đạo vào, đội bóng của Del Bosque cũng không có được bàn thắng, một phần do chân sút đang khoác áo Chelsea quá tệ, một phần cầu thủ này cũng không phù hợp với cách vận hành với phần còn lại.

Rồi bàn thắng cũng đến với Tây Ban Nha khi mà họ chơi tiqui taca chứ không phải rót bóng dài, bổng vào cho Torres đánh đầu...



Trận TBN - Ý được đánh giá là trận đáng xem nhất kể từ ngày khai mạc EURO 2012 - Ảnh: Getty

Ở một hoàn cảnh không thể khác, Del Bosque buộc phải thế, và điều đó chứng tỏ các nhà ĐKVĐ đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng ở trên hàng công.

Đó sẽ là rào cản để Tây Ban Nha đi đến trận đấu cuối, hoặc đi sâu. Và nếu như gặp đối thủ tinh quái, mạnh mẽ như Ý thì vô cùng khó khăn, bất chấp họ vẫn cầm bóng nhiều, chủ động...

Trận đấu đã qua, có thể thấy Ý cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt. Họ đã thể hiện được mình vào thời điểm khó khăn rất lớn về lực lượng, cũng như những câu chuyện hậu trường.

Nếu như nói Ý chơi xấu xí khi phòng ngự với số đông là không phải, đó là bản sắc của đội bóng này. Họ chủ động phòng ngự từ xa một cách chặt chẽ, bịt kín không cho các cầu thủ Tây Ban Nha chơi bóng theo cách của mình.

Và khi đối thủ chơi với 6 tiền vệ, hàng thủ sẽ phải dâng lên thì khoảng trống phía sau là cực lớn. Bàn thắng của Ý đến từ 1 tình huống như thế khi Pirlo chọc khe để Di Natale băng xuống dứt điểm, rất đúng bài.



Không phải TBN mà chính người Ý đã tạo dấu ấn đáng kể ở trận ra quân - Ảnh: Getty

Ý chơi có ý đồ, và thực hiện tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, chỉ tới khi Tây Ban Nha thay Fabregas ra bằng Torres đoàn quân của HLV Prandelli mới dâng lên và để lộ khoảng trống nhiều.

Nhìn chung lại, trận đấu có kết quả hòa 1-1 là phản ánh đúng với những gì mà cả hai đã thể hiện. Trong khi Tây Ban Nha chơi tấn công rất hay thì Ý có được bức tường phòng ngự xuất sắc.

Đây là một trận đấu rất cảm xúc cho không chỉ tôi mà còn là cả với rất nhiều fan hâm mộ khác, bởi cả hai đội bóng này đã chơi với thứ bóng đá đúng bản sắc của mình.

Sẽ rất tiếc nếu như một trong hai đội không lọt vào sâu, hay tới trận chung kết, tất nhiên phải trình diễn như những gì đã thể ở trận đấu vừa qua...

Theo vietnamnet.vn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm