Tuyển Đức chỉ tập một buổi trước trận gặp Ireland

07/10/2015 19:18 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có một nhóm nhỏ các tuyển thủ quốc gia Đức đã bước vào buổi tập luyện trước thềm hai trận liên tiếp gặp Ireland và Georgia. Đức sẽ chỉ cần 1 điểm từ 2 trận đấu này để chính thức có mặt tại Pháp vào Hè năm sau.

Thậm chí, chính HLV trưởng Joachim Loew cũng đã không xuất hiện trên sân Commerzbank trong buổi tập đầu tiên của ĐT Đức trong đợt triệu tập này vào thứ Hai vừa qua. Rất nhiều cầu thủ của ông đã được cho phép ở lại khách sạn để tập nhẹ trong phòng thể chất, nhằm hồi phục thể trạng sau các trận đấu cuối tuần qua.

Chỉ quan tâm thể trạng

Trợ lý HLV Thomas Schneider là người được ủy quyền hướng dẫn 8 cầu thủ tập trên sân Commerzbank. Trong đó có 2 thủ môn trẻ Marc-Andre ter Stegen và Bernd Leno. Ngoài ra là Marco Reus, Matthias Ginter, Max Kruse, Kevin Volland, Andre Schuerrle và Sebastian Rudy.

Đây không phải viễn cảnh quá bất ngờ khi có tới 17 trong số 23 người được triệu tập lên ĐT Đức đã thi đấu vào Chủ nhật vừa qua. Phần lớn trong số đó là các cầu thủ chơi trận Der Klassiker giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Có mặt tại phòng họp báo của khách sạn, tiền vệ Ilkay Guendogan của Dortmund cho biết: “Chuyện này không có gì mới mẻ cả. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ phục hồi thể lực trước khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi đã đủ hiểu nhau để có thể thi đấu tốt mà không cần tập quá nhiều”.

Hai trường hợp duy nhất nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận gặp Ireland lần lượt là Lukas Podolski (Galatasaray) và Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen). “Poldi đã gặp vấn đề ở mắt cá chân trái” – ông Jens Grittner, người phát ngôn của ĐT Đức cho biết. Trong khi đó, Bellarabi vẫn chưa bình phục chấn thương vai gặp trong trận đấu của Leverkusen cuối tuần qua.

“Không ai bị bỏ rơi”

HLV Loew được dự đoán sẽ đưa vào sân một đội hình giống hệt như tập thể Đức đã đánh bại Scotland trong lần triệu tập gần nhất. So với Scotland, Ireland không được đánh giá cao bằng. Tuy nhiên, vị HLV người Đức vẫn tỏ ra rất thận trọng.

“Chúng tôi hiểu rõ người Ireland nguy hiểm như thế nào, không chỉ từ trận lượt đi trên sân nhà của chúng tôi” – Loew khẳng định. Tờ DW (Đức) bình luận: Có lẽ ông đã quên rằng, trận đấu ấy diễn ra gần một năm trước!

“Chơi với Ireland ở Dublin không bao giờ là một điều dễ dàng. Nhưng tôi tin tưởng vào các cầu thủ của tôi, họ biết rõ tập thể đang cần gì”. Một điểm, đó chính xác là những gì Đức cần để chính thức có mặt tại Pháp năm sau. “Tất cả đều đang có phong độ tốt trong nước. Không có cái tên nào bị bỏ lại một cách đáng tiếc” – Loew kết luận.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm