Tuyển Croatia: Không Modric, không sao?

25/06/2016 15:01 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Vắng Luka Modric sẽ luôn là một thiệt thòi cho bất kỳ đội bóng nào sở hữu anh. Tuy nhiên, ĐT Croatia tạm thời đang không bị suy yếu quá nhiều dù thiếu vắng cầu thủ mang áo số 10.

Ở trận gặp Tây Ban Nha, vị trí của Modric đã được thay thế bởi cầu thủ 20 tuổi Marko Rog. Tuy nhiên về mặt vai trò, Milan Badelj mới là người thay thế nhiệm vụ phân phối bóng của Modric. Tiền vệ đang chơi cho Fiorentina này đã nhô cao hơn so với hai trận trước đó, trở thành mắt xích luân chuyển bóng quan trọng nhất tuyến giữa.

Thống kê của WhoScored cho thấy Badelj đã thực hiện tổng cộng 50 đường chuyền với độ chính xác 84%. Anh chính là người đã chuyền nhiều nhất bên phía Croatia trận đấu này.

Ngược lại, Rog đóng vai trò của chính Badelj trong các trận đấu trước, đó là mang tới sự cân bằng và chắc chắn. Rog đã thực hiện 2 pha tắc bóng thành công và phạm lỗi 3 lần trong 81 phút chơi trên sân.

Màn trình diễn của Badelj và Rog đã giúp cho người hâm mộ Croatia có thể tạm yên tâm về việc thiếu Modric. Để bù lại khả năng tấn công trung lộ, HLV Ante Cacic đã cho phép Ivan Perisic chơi bó vào phía trong nhiều hơn. Vì vậy, Croatia vẫn đảm bảo được sự cân bằng cần thiết trong lối chơi.

Tình hình chấn thương của Luka Modric tới nay vẫn chưa thực sự được xác định chắc chắn. Anh đã gặp một chấn thương háng trong trận đấu trước CH Czech và phải nghỉ ở trận gặp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Modric vẫn để lại dấu ấn dù không thi đấu khi đã đưa ra lời khuyên giúp thủ môn Danijel Subasic cản phá thành công quả phạt đền do Sergio Ramos thực hiện.

D.Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm