Hàng công Bồ Đào Nha: Ai thay thế Ronaldo?

16/06/2015 14:35 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Dĩ nhiên, sẽ chẳng có cái tên nào có thể thực sự thay thế hiệu quả thi đấu của Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại. Đó là điều chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng trước thử thách không có anh, họ vẫn cần tự thể hiện...

HLV Fernando Santos đã đưa ra quyết định trước thềm trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Italy vào ngày 16/6: Cristiano Ronaldo được phép đi nghỉ Hè sớm so với các đồng đội.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha như thế nào?

Ronaldo đã lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha thắng Armenia, tiếp tục đứng đầu bảng I tại Vòng loại EURO 2016. Anh xuất sắc đến đâu thì các đồng đội lại tệ bấy nhiêu: Seleccao để thủng lưới 2 lần với những lỗi phòng ngự sơ đẳng, Tiago Mendes thì chẳng thể hiện được sự dày dạn kinh nghiệm khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút thứ 62.

Ông Santos dĩ nhiên không thể hài lòng. Bóng đá sau cùng vẫn là trò chơi của 11 cầu thủ mỗi đội. Ronaldo có thể là một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới, anh có thể đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG Bồ Đào Nha, nhưng anh không thể gánh cả đội bóng đến thành công.

Hãy lấy ví dụ là đội tuyển Bỉ. Mới đây họ đã hạ gục Pháp tới 4-2 trong một trận giao hữu, thể hiện rõ sức mạnh của kẻ đứng thứ hai trên BXH FIFA. Họ có thể không có một cầu thủ “điểm 10” như Ronaldo, nhưng khi 11 người chơi với phong độ “điểm 8”, tập thể dĩ nhiên mạnh hơn những “điểm 5”, “điểm 6” của Bồ Đào Nha.

Và đó chính là thử thách HLV Santos đang tự đón nhận. Cho Ronaldo đi nghỉ Hè sớm, ông quay lại với 24 cái tên đã triệu tập. Nếu họ không chơi hay, mọi sự tỏa sáng của Ronaldo sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, đặc biệt trong những giải đấu lớn.

Ai thay Ronaldo?

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Armenia đã cho thấy rằng ông Santos đang muốn Ronaldo trở thành một “số 9” thực sự. Trên lý thuyết, với việc Ronaldo nghỉ trận gặp Italy, gần như chắc chắn Eder sẽ đá chính vì anh là tiền đạo duy nhất còn lại. Tuy nhiên, không thể trông chờ vào một cầu thủ 27 tuổi chưa từng ghi bàn cho ĐTQG sau 17 lần vào sân.

Vậy ai sẽ thay thế Ronaldo ở khâu tạo ra nguy hiểm thực sự? Nani chăng? Với 15 bàn sau 85 trận, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ nhì trong ĐT Bồ Đào Nha hiện tại, sau Ronaldo.

Ở thời điểm này, Ricardo Quaresma có thể sẽ là một sự thú vị cần thiết. Thực ra chẳng ai còn lạ gì anh, người từng được Mourinho đánh giá rất cao vào những năm cuối thập niên trước. Quaresma đã hồi sinh phong độ trong màu áo Porto năm qua và anh xứng đáng được trao cơ hội.

Cái tên thứ hai cũng cần được đặt niềm tin là Andre Andre. Năm nay 25 tuổi, Andre không còn quá trẻ, nhưng lại đang gây nhiều ấn tượng thú vị tại giải Premeira Liga của Bồ Đào Nha khi ghi 13 bàn trong 27 trận cho Vitoria mùa vừa rồi. Sự khéo léo và nhanh nhẹn của Andre có thể sẽ đem đến làn gió mới.

HLV Santos đã đúng khi cho Ronaldo đi nghỉ Hè. Giờ là lúc ông tìm giải pháp cho cả tập thể Bồ Đào Nha.

HLV Santos tin Bồ Đào Nha có thể vô địch EURO

“Tôi tin rằng Bồ Đào Nha có thể vô địch EURO. Với đội hình này, điều chúng tôi cần là một sự tập trung tối đa, còn chất lượng thì có lẽ không ai bàn cãi nữa” – ông Santos khẳng định trong buổi họp báo sau trận thắng Armenia. HLV người Bồ cũng khẳng định bất kỳ đội bóng nào có Ronaldo cũng sẽ phải phụ thuộc vào anh chứ không riêng gì “Seleccao”.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm