Hạ Croatia 1-0, Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết: Nằm cửa dưới, Bồ thật đáng sợ!

27/06/2016 11:46 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo hẳn sẽ phải rút lại những lời mỉa mai với Iceland, sau khi anh và Bồ Đào Nha chọn lối đá thực dụng như dựng xe buýt trước khung thành nhà để loại Croatia.


Khi đặt mình (hoặc bị đặt) vào cửa dưới, Bồ Đào Nha thực sự rất đáng sợ.

Sự thực dụng của kẻ dưới

“Họ chỉ biết phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự”, Ronaldo đã mỉa mai Iceland sau trận hòa 1-1 giữa hai đội ở vòng bảng. “Họ đã dựng những chiếc xe buýt trước khung thành”. Trước Croatia, Bồ Đào Nha chọn lối chơi đúng như những gì Ronaldo từng mỉa mai Iceland. Sau khi trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng mà không có chiến thắng nào, người Bồ xem mình là cửa dưới so với Croatia, và đã chọn cách chơi phòng ngự.

HLV Fernando Santos đã xây dựng đội hình rất thấp. BĐN xuất phát với sơ đồ 4-4-2, nhưng cặp tiền đạo Nani - Ronaldo thường chỉ đứng giữa sân. Chính xác thì họ thường xuyên hiện diện trên phần sân nhà và rất ít khi xuất hiện trước khu cấm địa đối thủ.

BĐN đã thực dụng thế nào? Trong 45 phút đầu tiên, Ronaldo là “số 9” của BĐN, nhưng anh không chạm bóng dù chỉ một lần trong vòng cấm Croatia. Cũng trong hiệp 1, BĐN thực hiện 13 pha phạm lỗi, gần gấp 3 lần so với Croatia (5 lần) - một kỷ lục trong lịch sử các VCK EURO. Không chỉ vậy, sau hiệp phụ đầu tiên, Ronaldo vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm nào, một điều trái ngược so với tổng cộng 32 cú sút anh thực hiện ở vòng bảng.

Trong 3 trận vòng bảng, BĐN để thủng lưới 4 bàn vì luôn đá với thái độ một kẻ trên cơ. Lối chơi tấn công chủ động không hiệu quả, nên HLV Santos đã quyết định nhập cuộc trong tư thế một kẻ dưới cơ Croatia. Lối chơi phòng ngự số đông và không ngại phạm lỗi của BĐN đã phá hỏng lối đá mà Croatia triển khai. Sự chủ động thuộc về người Bồ, cho dù chính Croatia mới là kẻ cầm bóng nhiều. Đây là một điểm ấn tượng của Santos. Ở vòng bảng, thành công của Croatia là việc không cầm bóng (chỉ 48%). Khi cho Croatia được kiểm soát bóng, họ lại chẳng biết làm gì, với các tình huống tấn công rất thiếu chiều sâu.

Tài của ông Santos

Lối đá rắn trong hiệp 1 đã giúp BĐN chủ động trong phòng ngự. Ngay đầu hiệp 2, ông Santos tiếp tục thể hiện dấu ấn chiến thuật của mình bằng cách đưa Renato Sanchez vào sân thay Andre Gomes. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt. Renato hoạt động gần như khắp mặt sân. Sự năng động của cầu thủ vừa tròn 18 tuổi này giúp thế trận của BĐN rất cân bằng.

Cũng chính sự năng động của Renato đã hạn chế năng suất hoạt động của Modric, được xem là trái tim của Croatia. Renato không có một vai trò cố định nào, và chính điều này đã góp phần phá vỡ sự kết dính trong lối chơi của Croatia, khiến các pha triển khai bóng từ giữa sân của đội bóng này luôn bị chậm nhịp.

Trong trận đấu với Hungary ở vòng bảng, cũng chính sự hiện diện của Renato là chất xúc tác để làm nên cuộc lội ngược dòng hòa 3-3 cho BĐN. Trước Croatia, Renato đã chứng minh anh không phải một cậu bé đến Pháp chỉ để góp vui.

Renato thực tế chỉ là một phần trong cách dùng người rất tài của ông Santos. Việc Adrien Silva và Fonte hiện diện trong đội hình xuất phát cũng là điểm nhấn lớn. Trong đó, Fonte quá xuất sắc khi đá cặp trung vệ với Pepe, trái ngược với sự chậm chạp của một Carvalho đã 38 tuổi. Việc Santos tung Quaresma vào sân cũng là điểm nhấn tích cực. Renato góp công lớn nhất trong tình huống phản công ở phút 117, dẫn đến pha ghi bàn của Quaresma. Cả trận, đó cũng là pha bóng mà BĐN dứt điểm chính xác: Ronaldo tung cú sút đầu tiên bị Subasic cản phá, và Quaresma đưa bóng vào lưới trống.

Khi người Bồ chấp nhận vị thế cửa dưới và đá phòng ngự, họ sẽ có cơ hội tiến xa ở EURO 2016.

1 Ronaldo chỉ thực hiện 1 cú sút trong 120 phút với Croatia. Trước đó, anh dứt điểm 32 lần ở vòng bảng.

100 Nani đã trở thành cầu thủ thứ 4 chạm mốc 100 trận khoác áo BĐN. Ronaldo (130 trận), Luis Figo (127), Fernando Couto (110) là những người khoác áo BĐN nhiều hơn Nani.

2008 Quaresma trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong hiệp phụ ở EURO, kể từ sau Andrei Arshavin của Nga năm 2008 (vào lưới Hà Lan).

Kỳ tích của Bồ Đào Nha

Dù chưa thắng nổi trận nào trong 90 phút ở EURO này nhưng Bồ Đào Nha đã giành quyền vào tứ kết lần thứ 6 liên tiếp – thành tích mà chưa đội bóng châu Âu nào làm được.

Tại EURO 1996, Bồ Đào Nha vào tứ kết và bị CH Czech chặn lại với chiến thắng 1-0. Tại EURO 2000, Bồ Đào Nha vào tứ kết, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 trước khi bị Pháp đánh bại ở bán kết với tỷ số 2-1. Tại EURO 2004 diễn ra trên sân nhà, Bồ Đào Nha thắng Anh 6-5 bằng đá penalty ở tứ kết sau khi hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu. Sau đó họ vào đến chung kết và thua Hy Lạp 0-1.

Tại EURO 2008, Bồ Đào Nha vào tứ kết và để thua Đức 2-3. EURO 2012 ở Ba Lan & Ukraine, Bồ Đào Nha thắng CH Czech 1-0 ở tứ kết trước khi bị Tây Ban Nha đánh bại 4-2 bằng đá luân lưu ở bán kết sau khi hai đội hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm