Đức 3–0 Slovakia: Đè bẹp Slovakia, Đức tự tin tiến vào Tứ kết

27/06/2016 03:57 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Đúng với những gì được gì đoán từ trước, đội tuyển Đức đã dễ dàng đánh bại Slovakia ở vòng 1/8 để lọt vào Tứ Kết VCK EURO 2016.

Có một màn trình diễn ở vòng bảng không mấy thuyết phục về khả năng ghi bàn thế nhưng nếu so sánh với Slovakia, rõ ràng đội tuyển Đức luôn được đánh giá cao hơn. Thực tế mọi thứ diễn ra trên sân đã chứng minh điều này.

Ngay ở phút thứ 8, “Cỗ xe tăng” Đức đã tìm được đường vào khung thành của thủ môn Matus Kozacik. Xuất phát từ một pha đá phạt góc của Toni Kroos bên cánh trái, bóng được treo bổng vào khu cấm địa. Các hậu vệ của Slovakia không gặp chút khó khăn nào để phá bóng ra. Thế nhưng, pha phá bóng của hậu vệ Slovakia vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Jerome Boateng đã chọn sẵn ở ngoài vòng cấm. Trung vệ của tuyển Đức thoải mái vung chân đưa bóng đi chìm và đánh bại thủ môn của Slovakia.


Boateng đã giúp đội tuyển Đức mở đầu trận đấu một cách dễ dàng

Tỷ số của trận đấu vốn dĩ đã có thể nhân đôi nếu như pha đá phạt đền ở phút 13 của Mesut Oezil được thực hiện thành công. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Với khả năng cầm bóng vượt trội, đội tuyển Đức dễ dàng áp đảo Slovakia. Đến phút 43, Mario Gomez đã nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội tuyển Đức. Một pha dứt điểm cận thành gọn gàng sau nỗ lực đi bóng của Draxler bên cánh trái.


Gomez liên tục ghi bàn trong 2 trận liên tiếp được ra sân ngay từ đầu

Sang hiệp 2, đội tuyển Đức chủ động chơi chậm lại. Nhờ thế mà Slovakia đã tạo ra được những cơ hội của mình. Thế nhưng, bàn rút ngắn tỷ số thì chưa thấy đâu, Slovakia lại phải nhận thêm 1 bàn thua nữa. Người lập công lần này là Draxler. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải do Kroos thực hiện ở phút 63, Hummels tranh chấp bóng bổng với một hậu vệ của Slovakia. Và bằng một cách nào đó, bóng lại tìm đến đúng vị trí của Draxler. Trong tư thế thoải mái không bị ai kèm, tiền vệ của tuyển Đức đã tung một cú vô-lê dứt khoát đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Kozacik.


Draxler đã có một trận đấu hay trước Slovakia

Bàn thắng của Draxler khiến trận đấu đã được định đoạt từ sớm. Vì thế, cả hai đội thi đấu chậm. Tỷ số 3-0 nghiêng về phía đội tuyển Đức được giữ nguyên tới lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đội hình ra sân

Đức (4-2-3-1): Neuer – Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng (Hoewedes 72’), Hector – Khedira (Bastian Schweinsteiger 76’), Kroos – Mueller, Oezil, Draxler (Lukas Podolski 72’) – Gomez

Slovakia (4-3-3): Kozacik – Pekarik, Skrtel, Durica, Gyomber (Kornel Salata 84’) – Hrosovsky, Skriniar, Hamsik – Kucka, Weiss (Jan Gregus 46’), Duris (Stanislav Sestak 64’)

Ghi bàn: Boateng 8’, Gomez 43’, Draxler 63’


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm