ĐIỂM NHẤN Italy 2-0 Tây Ban Nha: Đây không phải 'Chung kết sớm'. Tiễn biệt tiki-taka

28/06/2016 01:39 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Italy đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 trong một trận đấu rất điển hình cho phong cách của HLV Antonio Conte và giành quyền vào tứ kết xứng đáng.

Chưa hẳn là chung kết sớm

Đó đều là những đội bóng lớn nhất nhì ở các kỳ Euro. Việc họ gặp nhau ngay ở vòng 16 đội cũng khiến nhiều CĐV trung lập thấy tiếc nuối, nhưng sau những gì 2 đội thể hiện ở Stade de France tối qua, đây chưa thể gọi là một trận chung kết sớm. Với tất cả những ngôi sao lớn của họ, TBN đã gây thất vọng não nề, trong khi Italy tỏ ra chủ động hơn từ đầu tới cuối và nếu không có phong độ xuất thần của David De Gea, tỉ số không chỉ là 2-0, và đội bóng của Conte lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu ngay trong hiệp 1. Trận Đức-Italy ở vòng tứ kết, vì thế, mới thực sự là chung kết sớm.

TBN bất lực trước 3-5-2

Trước trận đấu, tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy, Andrea Pirlo, đã bình luận rằng TBN sẽ gặp khó khăn trước sơ đồ 5 tiền vệ của Conte do đội bóng của HLV Vicente del Bosque không quen với việc chơi không có bóng và kém người ở tuyến giữa. Nhận xét của Pirlo đã trở thành một lời tiên tri. Tuyến giữa của Italy, với người cầm trịch chơi cực hay Daniele De Rossi cùng 2 cầu thủ chạy cánh cơ động, xông xáo và ý thức chiến thuật tuyệt vời Mattia De Sciglio và Alessandro Florenzi, đã bẻ gãy hoàn toàn lối chơi tiki-taka của TBN.


Chiellini ghi bàn mở tỉ số cho Italy

Bộ ba nguyên tử

Nếu như có bộ ba nào của bóng đá thế giới sánh được với bộ ba Luis Suarez, Neymar và Lionel Messi ở Barcelona hiện giờ, thì đó chính là bộ ba… trung vệ của Italy. Tách riêng ra, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli chỉ là những trung vệ giỏi, nhưng vẫn đầy điểm yếu, nhưng kết hợp lại, cộng thêm Gianluigi Buffon ở phía sau, họ là một phòng tuyến không thể xuyên thủng. Bộ tứ đó đã chơi với nhau 6-7 năm liên tục ở Italy, là lý do cực kỳ quan trọng giúp Azzurri như có 12 người trên sân: hàng thủ 3 người của Conte còn chắc chắn hơn cả những hàng thủ 4 người, và điều đó giúp ông tăng cường thêm cho tuyến tiền vệ. Trận đấu này thể hiện rất rõ điều đó, cả khi phòng ngự lẫn tấn công, Italy đều đông quân số hơn đối phương. Hơn thế nữa, Bonucci, Chiellini và Barzagli không chỉ phòng ngự giỏi, họ còn rất tích cực tham gia xây dựng lối chơi, tổ chức các đợt tấn công, và thậm chí là ghi bàn. Người mở tỉ số cho Italy hôm qua chính là Chiellini, sau khi các tiền đạo áo xanh đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước đó.


Hàng thủ của Italy đã thi đấu tốt

Sự cáo chung của tiki-taka

Sau World Cup 2014 mà La Roja bị loại ngay từ vòng bảng và thất bại này, phong trào tiki-taka từng có lúc lan khắp thế giới, ít ra là ở các ĐTQG, có lẽ đang bước vào những ngày cuối cùng. Một vấn đề lớn với lối đá này là khi chiến thắng, thì các đội sử dụng nó chiến thắng rất ấn tượng và thuyết phục, nhưng khi bị dẫn trước, các HLV không thể tìm ra một phương án thay thế khả dĩ. Sự bất lực của Del Bosque ở Paris là rất đáng chú ý. Ông ngồi chôn chân trên ghế chỉ đạo suốt 90 phút, không có giải pháp nào cả về lối chơi lẫn nhân sự để xoay chuyển tình thế, dù có tới gần một tiếng đồng hồ để làm điều đó cho tới khi Italy tung ra đòn kết liễu của Graziano Pelle ở phút 90+1. Tới đây, thế hệ vàng của bóng đá TBN coi như cũng chấm dứt, và người thay thế Del Bosque trong tương lai sẽ đứng trước thử thách vô cùng nặng nề. Thay vì những Xavi, Fernando Torres và Andres Iniesta ở thời đỉnh cao, giờ HLV sắp tới của La Roja sẽ phải hài lòng với những Nolito, Lucas Vasquez và Alvaro Morata.


Lối chơi tiki-taka đã đến hồi cáo chung

Tội đồ Ramos

Ở 2 giải đấu lớn gần nhất, mắt xích yếu nhất của TBN đều là người đeo băng đội trưởng: Iker Casillas tại World Cup Brazil 2014 và Sergio Ramos tại Euro lần này. Trung vệ của Real Madrid đã sút hỏng quả phạt đền cực kỳ quan trọng ở phút 72 trận gặp Croatia, khi tỉ số đang là 1-1, dẫn tới việc TBN phải đối mặt với Italy ở vòng 16 đội này. Tối qua, anh lại là người phạm lỗi dẫn tới tình huống đá phạt mà cú sút bị David de Gea đẩy ra của Eder đã tạo cơ hội cho Chiellini mở tỉ số.

Các cặp đấu ở vòng Tứ kết 

01/7 (02h00): Ba Lan - Bồ Đào Nha 

02/7 (02h00): Xứ Wales - Bỉ 

03/7 (02h00): Đức - Italy 

04/7 (02h00): Pháp - Iceland


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm