Chiến thắng của Coentrao, Ronaldo và Fernando Santos

31/03/2015 05:45 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - BĐN đã giành quyền kiểm soát ở bảng I vòng loại EURO 2016 với chiến thắng 2-1 cực kỳ quan trọng trên sân nhà trước Serbia. Sau 4 lượt trận đầu tiên, BĐN đã có 9 điểm và đang dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Đan Mạch và Albania (cùng 7 điểm).

Điều bất ngờ là người đem về 3 điểm cho BĐN không phải một ngôi sao tấn công, mà là Fabio Coentrao. Ngôi sao của Real Madrid đã kiến tạo để Ricardo Carvalho mở tỷ số trước khi ấn định chiến thắng 2-1 cho BĐN (Nemanja Matic ghi bàn gỡ hòa) ở phút 63.

Ấn tượng hơn, Coentrao tỏa sáng ở vị trí không phải sở trường của anh. Thay vì chơi hậu vệ trái như thường lệ, Coentrao được xếp đá tiền vệ lệch trái trong tuyến giữa ba người của BĐN (còn lại là Tiago và Moutinho). Coentrao không chỉ chiếm lĩnh khoảng trống cực nhanh bên phần sân của Serbia để buộc đối thủ phải lùi lại, mà anh còn phối hợp tốt với các tiền đạo trong phản công.

Phải rất lâu rồi người ta mới được chứng kiến một màn trình diễn chói sáng đến vậy của Coentrao, cho dù cựu cầu thủ Benfica đang phải mài đũng quần trên ghế dự bị ở Real Madrid.

Trận BĐN-Serbia không phải là nơi tôn vinh các pha bóng cá nhân, và Cristiano Ronaldo cũng không phải ngoại lệ. Siêu sao của Real Madrid không ghi bàn, kiến tạo, hoặc tạo ra quá nhiều pha bóng đẹp. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn góp công lớn vào chiến thắng của BĐN nhờ khả năng hoạt động không mệt mỏi bên cánh trái hàng công.

Khá nhiều lần, Ronaldo "ủi" tung hàng thủ Serbia, kể cả hậu vệ kỳ cựu Branislav Ivanovic (đang khoác áo Chelsea) để tạo ra khoảng trống và cơ hội cho các đồng đội. Nếu may mắn hơn, Ronaldo đã có một "siêu phẩm" nếu thủ môn của Serbia không xuất sắc cản phá cú nã đại bác của anh từ ngoài vòng cấm.

Ngay cả khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng, Ronaldo vẫn hoạt động không biết mệt mỏi, khiến Serbia không thể tổ chức tấn công.

Trong khi đó, với cá nhân HLV Fernando Santos, đây là một chiến công nữa của ông. Chỉ lên dẫn dắt BĐN sau thất bại đáng xấu hổ trước Albania, HLV Santos đã ngay lập tức đem chiến thắng về cho "Brazil của châu Âu" khi họ giành trọn 9 điểm trong 3 trận gần nhất ở vòng loại.

BĐN vẫn chơi với sơ đồ 4-3-3, và đội ngũ trụ cột từ các thế hệ HLV trước, nhưng vấn đề là HLV Santos đã truyền được cảm hứng chiến thắng vào các cầu thủ. Giờ thì không ai có thể nói rằng ông không đủ tầm để dẫn dắt một đội bóng như BĐN nữa. Đối thủ tiếp theo của BĐN là Armenia và đây là cơ hội tốt để họ tiến thêm một bước nữa để giành ngôi đầu bảng I. Mọi thứ đang ở trong tầm tay của thầy trò HLV Santos.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm