Bồ Đào Nha: Hãy lên tiếng để Ronaldo đáp ứng

08/10/2015 18:08 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi về Ronaldo, châm chọc tiền đạo người Bồ Đào Nha và đội tuyển của anh ở mỗi giải đấu lớn. EURO, World Cup rồi lại EURO, Ronaldo cứ mải miết đi tìm vinh quang cùng đội bóng bán đảo Iberia nhưng vẫn hoài trắng tay.

Thứ bóng đá đẹp nhất mà Bồ Đào Nha có được đã qua cách đây gần một thập kỉ, thời Figo vẫn cầm nhịp đội bóng và Ronaldo mang đến làn gió mới cho Bồ Đào Nha ở nước Đức năm 2006.

Nhưng ngay sau khi trở về từ Brazil vào mùa Hè năm ngoái với thất bại thảm hại, Ronaldo đã tự mình xốc lại tinh thần bằng cú hat-trick vào lưới Armenia ở ngay trận mở màn vòng loại EURO 2016 tại bảng I và cho đến thời điểm hiện tại, cánh cửa nước Pháp đã mở rộng với Bồ Đào Nha. Ở 3 trận gần nhất, tiền đạo 30 tuổi này không ghi bàn nào nhưng cũng giống như Leo Messi, vai trò của Ronaldo hoàn toàn khác ở đội tuyển: Tôi luôn có đủ 100% phong độ cho Bồ Đào Nha và tôi tin mình có thể tạo ra khác biệt, nhưng tôi cũng muốn giúp các đồng đội nhiều hơn nữa.

Nhìn lại xem, có thể là ai khác ngoài Ronaldo để gánh vác mọi phần việc của Bồ Đào Nha. Nani luôn là cái tên rất thất thường, cũng không thể là Quaresma, người đang dần đi về cuối sự nghiệp của mình. Càng không phải là Veloso, dù cho tiền vệ này vừa giải cứu đội bóng bán đảo Iberia trong chuyến làm khách của Albania.

Trong đội hình của Bồ Đào Nha hiện tại, chỉ còn có Ronaldo và lão tướng Tiago đang chơi ở hai đội bóng đỉnh cao châu Âu là Real và Atletico Madrid. Những người còn lại chỉ chơi ở những đội bóng hạng khá của cựu lục địa như Monaco hay Southampton. Chất lượng cầu thủ là vấn đề quá lớn của HLV Fernando Santos và nếu không sở hữu CR7, Bồ Đào Nha cũng chẳng hơn gì Serbia hay Đan Mạch.

Cũng như Paulo Bento, Carlos Querioz trước đây, Fernando Santos phải xoay xở với hai vấn đề, đầu tiên là đáp ứng được kì vọng của các cổ động viên, những người luôn nghĩ rằng, chỉ cần có Ronaldo là Bồ Đào Nha có thể vô địch bất cứ giải đấu nào. Thứ hai là làm sao xây dựng được lối chơi tốt nhất để phát huy hết tài năng của Ronaldo. Lần gần nhất họ làm được như vậy là khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại sau loạt sút luân lưu ở bán kết EURO 2012. Phòng ngự phản công vừa hạn chế những điểm yếu về chất lượng cầu thủ, vừa phát huy được tốc độ của tiền đạo 30 tuổi này. Đó là trận đấu mà Ronaldo và các đồng đội đã khiến Tây Ban Nha phải lao đao sau 120 phút thi đấu, họ chỉ cách trận chung kết với khoảng cách đúng 11 mét.

Đội bóng bán đảo Iberia luôn gặp khó khăn khi chơi kiểu cửa trên, trước những đối thủ phòng ngự tốt, vì họ không còn những cái đầu thông minh như Deco, Figo hay Rui Costa trước đây. Những đạo diễn tài ba và luôn đặt CR7 vào những cơ hội thuận lợi trước khung thành đối thủ. Giờ thì đội bóng này lại trông cậy Ronaldo làm luôn cả việc kiến tạo, cũng như ghi bàn. Nhưng chỉ cần Bồ Đào Nha chấp nhận đá kiểu rình rập, thay vì áp đặt lối chơi khi không quá mạnh so với đối thủ, họ sẽ trao cho Ronaldo một nửa cơ hội để ghi bàn, phần còn lại cứ để anh lo.

Nelson Semedo lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha

HLV Fernando Santos đã triệu tập Nelson Semedo, hậu vệ 21 tuổi của Benfica vào đội tuyển Bồ Đào Nha cho 2 trận đấu ở vòng loại EURO 2016. Hậu vệ phải này đã chơi cho đội B của Benfica trước khi được đôn lên đội một ở mùa giải này. Nelson Semedo đá trận ra mắt khi Benfica gặp Sporting Lisbon ở Siêu Cúp Bồ Đào Nha 2015. Sau đó, Nelson Semedo đã trở thành sự lựa chọn số 1 của Benfica ở vị trí hậu vệ phải.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm