ĐT Anh trước trận giao hữu với Na Uy: Tại sao bỏ rơi Richards?

25/05/2012 12:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Như Fabio Capello, HLV của tuyển Anh hiện tại là Roy Hodgson đã loại bỏ Micah Richards của Man City một cách khó hiểu, để rồi bây giờ lo sốt vó cho vị trí hậu vệ phải.

Richards là một trong số hiếm cầu thủ bày tỏ sự hài lòng khi Fabio Capello rời khỏi tuyển Anh. Dưới thời HLV người Ý này, Richards luôn bị bỏ rơi: "Tôi không có bất kỳ cơ hội nào dưới thời Capello. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi có nhận được lời giải thích nào? Chưa bao giờ. Mọi cầu thủ đều muốn khoác áo ĐTQG, đặc biệt khi bạn đang thi đấu cho một đội mạnh. Nhưng Capello có cầu thủ yêu thích riêng của ông ta, như Glen Johnson hay Kyle Walker. Ngay cả khi họ xuống phong độ, ông ta vẫn dùng họ".



Roy Hodgson đã loại bỏ Micah Richards (phải)- Ảnh Getty

Khi Capello ra đi, Richards tin rằng thời của mình đã đến. Trận giao hữu với Hà Lan ngay sau đó, anh đã được gọi lên tuyển bởi HLV tạm quyền Stuart Pearce, vốn là thầy của Richards ở Man City lẫn đội U21 trước đây. Nhưng khi Roy Hodgson công bố danh sách tuyển Anh dự EURO 2012, Richards lại không có tên. Hodgson có giải thích, nhưng không hề rõ ràng: "Hoặc Phil Jones, hoặc Micah Richards. Tôi chọn Jones".

Trong danh sách của Hodgson, chỉ có Glen Johnson chuyên đá hậu vệ phải. Phil Jones vốn chỉ là cầu thủ đa năng, sở trường đá trung vệ, có thể chơi ở cánh phải hoặc đá tiền vệ trung tâm. Khi mới chuyển sang M.U mùa Hè năm ngoái, Jones từng gây ấn tượng mạnh ở vị trí hậu vệ phải, đặc biệt ở khả năng tấn công. Thậm chí, có nhận định cho rằng anh là Franz Beckenbauer mới. Nhưng trong giai đoạn nửa sau mùa giải, Jones thi đấu rất bình thường, thậm chí gây thất vọng, công không hay mà thủ chẳng vững.

Dù Kyle Walker của Tottenham đoạt giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa", Richards mới là cầu thủ Anh xuất sắc nhất Premier League ở vị trí hậu vệ phải. Anh chơi cực hay trong tấn công lẫn phòng ngự, vừa mạnh mẽ vừa tốc độ, sức càn lướt tốt, không chiến khá giỏi. Richards đã góp công lớn giúp Man City giành chức vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi. Premier League mùa vừa qua, anh đã đá 29 trận, ghi 1 bàn và thực hiện 6 đường chuyền quyết định. Khi Man City đối mặt với cuộc khủng hoảng trung vệ vì chấn thương, anh sẵn sàng di chuyển vào giữa đá, thậm chí xuất sắc hơn chuyên gia đá trung vệ là Stefan Savic.

So với Johnson, Richards mạnh mẽ hơn, thủ tốt hơn và lành lặn hơn. So với Walker, Richards giàu kinh nghiệm hơn dù năm nay anh chỉ mới 23 tuổi. So với Jones, Richards hiệu quả hơn về mọi mặt. Thế mà anh vẫn bị Roy Hodgson bỏ qua.

Hôm qua, người Anh lo sốt vó khi Glen Johnson không thể tham dự buổi tập và nhiều khả năng vắng mặt trận gặp Na Uy cuối tuần này. Trước đó, Kyle Walker đã không thể lên tuyển vì chấn thương nặng. Giải pháp thay thế nào cho hành lang cánh phải? Hoặc Hodgson phải dùng Jones, dù anh quá non nớt về kinh nghiệm và dễ mắc sai lầm ở thời điểm quyết định. Hoặc ông đưa James Milner từ hàng tiền vệ về đá hậu vệ phải, một giải pháp bất đắc dĩ. Theo báo chí Anh, Hodgson đang tính gọi Martin Kelly, vốn là chuyên gia dự bị cho Johnson ở Liverpool.

Một câu hỏi: Tại sao không triệu tập Richards? Capello từng im lặng một cách khó hiểu. Hodgson cũng không rõ ràng. Dù thế nào, việc loại bỏ Richards là sự lãng phí rất lớn của tuyển Anh, một đội bóng vốn quá thiếu cầu thủ đẳng cấp cao.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm