Ferdinand chỉ trích “Văn hóa WAGs”: WAGs đã biến chúng tôi thành gánh xiếc

16/10/2008 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đội trưởng tạm quyền của ĐT Anh cho rằng giai đoạn Sven Goran Eriksson nắm quyền là thời kỳ thảm họa và “người ta chỉ quan tâm đến những gì họ mặc trên người hơn là bóng đá”.

Ferdinand đã lên tiếng tấn công “Văn hóa WAGs (các bà vợ và bạn gái)”, vốn lan tràn dưới thời Eriksson và được coi là một trong những nguyên nhân chính biến ĐTQG thành “một gánh xiếc”, khiến các cầu thủ không còn có thể tập trung vào bóng đá.

Hậu vệ M.U, được giao đeo băng đội trưởng ĐT Anh trong trận gặp Belarus tối nay khi đội bóng của HLV Fabio Capello đang hướng tới khởi đầu tốt nhất trong lịch sử một vòng loại World Cup, tin rằng chiến lược gia người Ý đang thay đổi tình trạng của đội bóng. Điều đó bảo đảm rằng những chuyện ngoài lề ảnh hưởng tới ĐT Anh như ở VCK World Cup 2006, khi khu tập trung của họ tại Baden-Baden bị vây kín bởi cánh nhà báo và các CĐV hiếu kỳ do sự xuất hiện của các bà vợ và những cô bạn gái. ĐT Anh khi đó bị loại khỏi giải ở vòng tứ kết.
 
Làm sao các tuyển thủ Anh có thể toàn tâm thi đấu khi vợ và bạn gái
của họ diễn thời trang trên khán đài.
 
“Nói thẳng là chúng tôi trông như một gánh xiếc vì các bà vợ và những cô bạn gái”, Ferdinand nói, “Có cảm giác đó là một sô diễn xung quanh ĐT Anh. Bóng đá chỉ còn là ưu tiên thứ hai. Người ta chỉ để ý đến việc họ ăn mặc như thế nào, đi đâu, hơn là ĐT bóng đá Anh. Lúc đó, chúng tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Chơi bời ở Baden-Baden, và các tay chụp ảnh trộm thì có mặt khắp nơi. Nhìn lại, đó không khác gì một gánh xiếc”.
 
Trung vệ của M.U còn nhắc các đồng đội không nên để điều đó lặp lại: “Tôi sẽ không nói với những cầu thủ khác nên hay không nên làm gì. Nhưng tôi cho rằng, với tư cách là một đội bóng, chúng tôi đã quá bừa bãi, đi khắp nơi ở Baden-Baden, liên hệ quá nhiều với gia đình. Không có nhiều giải đấu lớn như thế trong sự nghiệp một cầu thủ. Để có cơ hội chiến thắng lớn nhất, bạn phải tập trung”.
 

Cũng như mọi người, Ferdinand ca ngợi phương pháp hiện tại của Capello: “Cách thức quản lý cầu thủ của HLV hiện giờ rất chặt chẽ. Đội bóng này hoàn toàn khác với ĐT tôi từng khoác áo trước đây. Chúng tôi luôn ở trong tình trạng tập trung cho công việc, nhờ HLV và những trợ lý của ông. Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng ai cũng có thể chúng tôi đang khởi đầu tốt và hy vọng rằng phần thưởng sẽ lớn hơn những gì chúng tôi có trong quá khứ”.

Capello đã khẳng định quyền lực của ông ngay từ khi tiếp quản chiếc ghế từ tay nhân vật số hai của Eriksson, Steve McClaren. Những nguyên tắc kỷ luật cơ bản đã được áp dụng như chế độ ăn, giờ ăn, giờ tập trung đội hình cũng như tất cả các cuộc gặp gỡ được và không được phép trong và ngoài khách sạn. Ngay từ bây giờ, có vẻ như ý tưởng về việc mang theo gia đình tới một giải đấu lớn sẽ không được chấp nhận. Đã xuất hiện những lời phàn nàn xung quanh một số điều luật quá chặt của Capello, dù thành tích hiện tại của ĐT Anh ở vòng loại World Cup khiến tất cả phải thừa nhận Capello đã đúng.

HLV người Ý cũng không bỏ lỡ dịp khẳng định rằng ông là một người ưa kỷ luật: “Tôi yêu cầu họ phải tỏ ra chuyên nghiệp trong tập luyện và khi đội tuyển tập trung. Đó là những việc thật bình thường. Khi làm việc thì phải như thế, chẳng có gì mới cả. Tôi từng dẫn dắt các CLB và từng đi xa trong những chiến dịch dài 10 hay 15 ngày. Các cầu thủ vẫn được phép gặp vợ hay bạn gái chính thức của mình, nhưng mỗi HLV có cách riêng và tôi đã đạt được kết quả với cách mà tôi đang làm”.

Phụ nữ làm hỏng việc?

Ở World Cup 2006, WAGs cùng các gia đình bị đuổi theo khắp thị trấn Baden-Baden nhỏ bé mỗi tối bởi các tay săn ảnh. Các bà vợ cùng những cô bạn gái thích được nổi tiếng này thậm chí còn yêu cầu các khách sạn tạo điều kiện cho đám nhà báo.
Sau này Jamie Carragher tiết lộ trong cuốn hồi ký của anh rằng, khi ở khách sạn Lowry tại Manchester, Sven Goran Eriksson đã bảo các cầu thủ rằng thay vì đưa những cô gái ở quán bar về khách sạn, “hãy lấy số điện thoại của họ và gọi cho họ khi không phải chơi bóng”.
Dưới sự dẫn dắt của Steve McClaren, khách sạn The Grove ở Watford, nơi đóng quân quen thuộc của ĐT Anh, vẫn mở cửa cho những tay môi giới, gia đình và bạn bè.

 

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm