CẬP NHẬT tin sáng 14/3: Juve bị Fiorentina cầm hòa. Van Persie muốn ở lại Man United

14/03/2014 06:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt đi vòng 1-8 Europa League, ở trận đấu đáng chú ý nhất, Juventus đã bị Fiorentina cầm hoà 1-1. Trong khi đó Tottenham đã bại trận 1-3 ngay trên sân nhà White Hart Lane.



* Juve bị cầm hòa đáng tiếc

Juve mở tỉ số ngay phút thứ 3 với bàn thắng của Vidal. Nhưng tới phút 79, tiền đạo Mario Gomez đã mang về bàn gỡ hoà quý giá cho đội khách. Với tỉ số 1-1, Fiorentina sẽ có một chút lợi thế trước trận lượt về.

Một đại diện khác của Italia là Napoli đã phải nhận thất bại 0-1 trên san Porto. Đội chủ nhà chơi hay hơn và có bàn mở tỉ số ở phút 57 do công Jackson Martinez. Napoli thậm chí còn may mắn vì không thủng lưới thêm. Thua 0-1, Napoli vẫn còn cơ hội khi được đá trận lượt về trên sân nhà.



Juventus bị cầm hòa đáng tiếc

* Tottenham gục ngã sân nhà

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Europa League:

Basel 0 - 0 Salzburg
FC Porto 1 - 0 SSC Napoli
PFC Ludogorets Razgrad 0 - 3 Valencia
AZ Alkmaar 1 - 0 Anzhi Makhachkala
Juventus 1 - 1 Fiorentina
Lyon 4 - 1 Viktoria Plzen
Sevilla 0 - 2 Real Betis
 Tottenham Hotspur 1 - 3 Benfica
Bất ngờ lớn nhất lượt đấu này là việc Tottenham thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Benfica. Rodrigo là người mở tỉ số cho đội khách ở phút 29. Đến phút 58, Luisao tiếp tục nâng cách biệt lên 2-0. Tottenham có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 do công Christian Eriksen ở phút 64. Nhưng 6 phút trước khi hết giờ, Luisao hoàn thành cú đúp của mình, ấn định chiến thắng 3-1 cho Benfica. Đội bóng Bồ Đào Nha coi như đặt một chân vào tứ kết.

Ấn tượng nhất lượt đấu này là Valencia. Họ đã giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Razgrad. Antonio Barragan mở tỉ số cho Valencia ngay phút thứ 5. Đến phút 24, đội bóng TBN còn mất người khi Seidou Keita nhận thẻ đỏ và Valencia chịu 1 quả phạt đền. Tiếc cho đội chủ nhà, trên chấm 11, Bezjak lại không thực hiện thành công. Chơi với 10 người trên sân, nhưng Valencia đã có thêm 2 bàn thắng nữa do công Cartabia và Senderos. Thắng 3-0 trên sân khách, đội bóng TBN chắc suất đi tiếp.

Trong cặp đấu nội bộ Tây Ban Nha khác, Real Betis đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Sevilla. Leo Baptistao là người mở tỉ số cho Betis ở phút 15. Và Salva Sevilla là người khép lại chiến thắng 2-0 cho đội khách ở phút 77.

Ở 1 trận đấu khác, Lyon đánh bại Viktoria Plzen 4-1 trên sân nhà. Đội bóng Pháp thủng lưới trước ngay phút thứ 3 với bàn thắng của Tomas Horava. Nhưng sau đó Lyon đã lội ngược dòng thành công và ghi tới 4 bàn thắng. Trong đó có 1 cú đúp của Fofana, 1 bàn của Lacazette và một bàn của Mvuemba. Chung cuộc Lyon thắng 4-1.

* Van Persie khẳng định sẽ ở lại Man United

Tiền đạo Robin Van Persie vừa chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn cho rằng anh sẽ rời Man United để trở lại Arsenal vào mùa giải tới. Anh thậm chí còn muốn gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.



Robin van Persie muốn ở lại Man United

Tiền đạo 30 tuổi này đăng đàn trên một chương trình truyền hình như sau: "Sự thật là tôi rất hạnh phúc cùng với Man United. Tôi đã ký hợp đồng 4 năm với đội bóng và sẽ tuyệt vời nếu được ở lại lâu dài, sau khi kết thúc hai năm còn lại trong hợp đồng. Đấy là những gì tôi cảm nhận, nó có thể khác xa với suy nghĩ của giới truyền thông". (Chi tiết xem tại đây).

* Djokovic nhọc nhằn vượt qua Cilic

Vòng 4 giải quần vợt Indian Wells, hạt giống số 2 Novak Djokovic đã có một trận đấu khá khó khăn trước Marin Cilic. Set đầu tiên, Nole thua tới 1-6, nhưng ở 2 set còn lại, anh đã tìm lại đúng phong độ của mình và thắng lại 6-2, 6-3.

Trong khi đó Roger Federer tiếp tục phong độ ấn tượng khi chỉ mất 2 set để vượt qua Tommy Haas với tỉ số 6-4 và 6-4.

Trước đó Andy Murray đã dừng bước trước Milos Raonic. Murray thắng 6-4 trong set 1 nhưng ở 2 set còn lại anh thất bại với tỉ số 5-7, 3-6. Đây là trận thua thứ 3 trong 4 lần chạm trán gần đây của Murray trước Raonic.

* U19 Việt Nam hòa 1-1  U19 Coventry

Đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập huấn ở Châu Âu gặp U19 Coventry City. Trận đấu diễn ra trong điều kiện sương mù dày đặc. U19 VN mở tỉ số trước với bàn thắng của Vũ Văn Thanh ở phút thứ 10. Nhưng tới phút 26, Jefferson đã gỡ hoà cho U19 Conventry City. 1-1 là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

* Ông Lê Hùng Dũng là ƯCV duy nhất cho chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Sau nhiều lần bị trì hoãn cuối cùng thì Đại hội liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 7 cũng đã ấn định được thời điểm tổ chức vào cuối tháng 3. Ông Lê Hùng Dũng - người đang đảm trách chức vụ quyền Chủ tịch LĐBĐVN nhiệm kỳ 6 và cũng là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch liên đoàn nhiệm kỳ 7.

Ông Lê Hùng Dũng chỉ cần nhận được số phiếu ủng hộ quá bán từ 23 ủy viên BCH sẽ chính thức trở thành chủ tịch Liên đoàn ở nhiệm kỳ 7.

Một vị trí quan trọng khác là Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng tương tự như thế, khi cựu TTK LĐ nhiệm kỳ 6 là ông Trần Quốc Tuấn cũng là ứng viên duy nhất.

Chức vụ nhiều khả năng có sự thay đổi ở nhiệm kỳ 7 là Tổng thư ký. Bởi vị trí này sẽ do tân chủ tịch bổ nhiệm, tuy nhiên, TTK đương nhiệm Ngô Lê Bằng cũng đã chia sẻ sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm vai trò này.

Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm