Thế giới khóc thương huyền thoại Elizabeth Taylor

24/03/2011 09:19 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) – Sau khi nhận được tin buồn về sự ra đi của huyền thoại Hollywood, Elizabeth Taylor, rất nhiều nghệ sĩ đã xúc động nghẹn ngào và gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình và người thân của bà.  


Elizabeth khi còn trẻ (Ảnh Internet)

Nữ diễn viên, biểu tượng sắc đẹp của Hollywood, Elizabeth Taylor đã qua đời vào ngày 23/3 vừa qua trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và tất cả nghệ sĩ của kinh đô điện ảnh thế giới. Hơn 50 năm chống chọi với bệnh tật, Elizabeth Taylor đã trút hơi thở cuối cùng vì chứng suy tim sung huyết vào 1 giờ 30 sáng ngày 23/3 (theo giờ Mỹ) ở tuổi 79. Gia đình của Elizabeth sẽ tổ chức tang lễ vào cuối tuần này với sự có mặt của người thân và bạn bè.

Nam ca sĩ Elton John, người bạn thân thiết của Elizabeth Taylor phát biểu: “Chúng ta vừa mất đi một cây đại thụ lớn của Hollywood. Quan trọng hơn, chúng ta đã mất đi một con người vĩ đại.”

Diva Mariah Carey bày tỏ:  “Elizabeth Taylor là một huyền thoại có một không hai và bà sẽ sống mãi với thời gian.”

Tito Jackson chia sẻ:  “Elizabeth Taylor là một con người có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp giải trí nói riêng và toàn xã hội nói chúng. Tôi đặc biệt ngưỡng bộ bà vì những nỗ lực trong công tác từ thiện, trong đó bà đã đem lại nhận thức cho nhân loại về căn bệnh HIV/AIDS.”

Nam diễn viên từng đóng chung với bà Taylor trong bộ phim “Cleopatra”, Martin Landau xúc động nói: “Đây là một mất mát to lớn. Taylor là một tài năng độc nhất vô nhị  và là một cá nhân xuất chúng.”

Cô Kim Kardashian "siêu vòng 3", ngôi sao trẻ có cơ hội được chụp chung với Elizabeth Taylor trên trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar phát biểu: “Tôi rất đau buồn trước sự ra đi của bà Elizabeth. Bà luôn là thần tượng trong lòng tôi.”

Ca sĩ Barry Manilow, 67 tuổi cảm động nói: “Elizabeth là ngôi sao điện  ảnh tuyệt vời nhất và là một con người vĩ  đại. Những gì tôi luôn nhớ về Elizabeth là  tiếng cười của bà. Tôi thật hạnh phúc khi được biết bà. Hôm nay là một ngày vô cùng đau buồn đối với tôi.”

Cựu tổng thống Mỹ, Bill Clinton phát biểu: “Với sự ra đi của Elizabeth Taylor, nước Mỹ đã mất đi một trong những nghệ sĩ tài năng nhất và cũng mất đi người ủng hộ tích cực nhất cho những nghiên cứu về HIV/AIDS. Sinh ra tại Anh nhưng Elizabeth thực sự trở thành một quý tộc Mỹ. Đối với hơn một thế hệ, bà đã mang đến cuộc sống những nhân vật không thể quên qua phim ảnh. Những nỗ lực không mệt mỏi của bà trong trận chiến chống lại AIDS đã mang đến hy vọng cho hàng triệu con người trên thế giới này. Chúng tôi được vinh dự đón tiếp bà tại Nhà Trắng vào năm 2011 khi bà nhận huy chương Công dân danh dự của Tổng thống vì chiến dịch đấu tranh không ngừng nghỉ cho các nghiên cứu về AIDS. Nhờ việc thành lập quỹ amfAR, bà đã quyên góp được hàng triệu USD và nâng cao nhận thức của mọi người về ảnh hưởng của căn bệnh AIDS tại Mỹ và trên toàn thế giới. Huyền thoại Elizabeth sẽ sống mãi với toàn thể nhân loại, nơi mà cuộc sống được tiếp tục và lành mạnh hơn nhờ vào những cống hiến và nỗ lực của bà. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình, bạn bè và những người hâm mộ bà. Chúng tôi sẽ nhớ mãi về tài năng, trái tim và tình bằng hữu của bà.”

Linh Nguyễn (Theo US)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm