Paulo Dybala: Lớn lên dưới tấm khiên của Juve

15/08/2015 07:08 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh Alvaro Morata đang chấn thương, Mario Mandzukic và Paulo Dybala đã có màn ra mắt Juventus đầy ấn tượng khi cùng ghi bàn vào lưới Lazio tại Thượng Hải.

Nếu pha đánh đầu của Mandzukic giải tỏa được thế bế tắc thì “cú rocket” của Dybala đã trực tiếp mang về danh hiệu Siêu Cúp cho Juve.

Đó chỉ là những bàn thắng trong một trận đấu nửa chính thức - nửa giao hữu, nhưng với các tân binh đang bắt đầu hòa nhập môi trường mới, nó ý nghĩa hơn rất nhiều. Càng ý nghĩa hơn với Dybala: Một tiền đạo mới 21 tuổi nhưng đã khiến Juve bỏ ra đến 32 triệu euro (có thể lên 40 triệu euro, kể cả thưởng) để chiêu mộ.

Tevez quá nhớ nhà, anh không thể ở lại thêm 1 mùa để dìu dắt người đàn em đồng hương. Morata bất ngờ dính chấn thương, phải nghỉ đến 2 tháng đầu mùa. Thế nên, HLV Max Allegri không còn cách nào khác ngoài ghép đôi 2 tân binh nơi tuyến đầu đội bóng để đối đầu Lazio. May cho ông, phương án này đã phát huy tác dụng.

“La Joya” (Viên ngọc quý, biệt danh của Dybala) đã chơi một mùa tuyệt vời trong màu áo hồng Palermo, với 13 bàn thắng và 10 đường kiến tạo. Anh là một phát hiện ngỡ ngàng của Serie A mùa giải trước, nổi bật bởi lối chơi khéo léo nhưng mạnh mẽ, với cái chân trái đầy mê hoặc.

Gennaro Gattuso, huyền thoại Milan và cựu HLV Palermo, từng nhận xét: “Dybala luôn nghĩ trước đối phương 2 bước. Thành công của cậu ấy dựa trên năng lực thực sự và cảm hứng thiên phú. Paulo là một tài năng hiếm thấy”.

Năm 2011, khi Palermo biệt phái một “đội quân” sang Patagonian (Argentina) để “cướp” về ngôi sao Franco Vazquez của Belgrano. Tình cờ thế nào mà trên bàn đàm phán có cả Chủ tịch đội Instituto de Cordoba, Juan Carlos Barrera. Ông này khẳng định: “Các ngài cứ việc đưa Franco đi. Giải đấu chúng tôi còn một cậu bé tài ba hơn nữa”. Đó chính là Dybala.

Mới 21 tuổi, Dybala đã dược so sánh với đủ loại danh thủ từ xưa đến nay: Anh là người trẻ nhất từng ghi bàn cho Instituto, phá kỷ lục của huyền thoại Mario Kempes. Người ta gọi Dybala là “Tevez mới”, ví anh với Lionel Messi, với cả Edinson Cavani. Diego Forlan gạt phăng, bảo Dybala giống Sergio Aguero của Man City. Cựu tiền vệ Enzo Maresca “càng nhìn Dybala, càng liên tưởng đến Vincenzo Montella”… Chưa hết: Tờ La Gazzetta dello Sport từng lộng ngôn, miêu tả Dybala là “Vua Midas”.

Quá nhiều áp lực cho một tài năng trẻ, và đa số đều đồng ý rằng Dybala cần thêm thời gian để chứng minh. Nhưng Juve khiến tất cả bất ngờ: Họ chiêu mộ anh ngay trong Hè này, xem anh là trọng tâm của chiến dịch trẻ hóa cùng Paul Pogba. Đó là lời thừa nhận tài năng của Dybala từ “Lão bà”.

“Tôi sẽ cố gắng đáp đền sự tin tưởng của các HLV và Ban lãnh đạo CLB”, Dybala chia sẻ sau trận Siêu Cúp. Niềm tin là một khái niệm rất mông lung, nhưng đôi khi lại là thứ quan trọng nhất. Juve tin Dybala, và thời thế đang trao anh này cơ hội ở giai đoạn đầu mùa giải.

Dybala không cần lập tức tạo ảnh hưởng lớn như Tevez. Anh cũng không cô đơn trên hàng công, vì những tân binh như Simone Zaza và đặc biệt là Mandzukic đều là những “mãnh tướng” đương thời, đều đã khẳng định năng lực trên những đấu trường khác nhau.

Nói cách khác: “Viên ngọc quý” này không cần tỏa sáng rực rỡ ngay trong mùa giải mới, mà hãy tiếp tục lộ trình phát triển bình thường, trong vòng tay che chắn của “Lão bà” Juve.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm