SHB.ĐN: Thua ai chứ không thể thua HA.GL

26/06/2013 14:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm này, xét trong làng bóng đá Việt Nam thì chỉ có bầu Đức xứng đáng là đối thủ của bầu Hiển. Thua ai chứ không thể thua bầu Đức, hẳn bầu Hiển cũng truyền thông điệp vậy với quân của mình. HN.T&T đã thủ hòa HA.GL trên phố núi, còn SHB.ĐN chiều nay thì sao?

Có được sự trở lại của bộ đôi trung vệ Hải Lâm-Cosmin, nhưng SHB.ĐN lại mất “trọng pháo” Merlo cùng “lá phổi” Nguyên Sa. Quả là đau đầu cho Huỳnh Đức. 



HA.GL luôn là đối thủ khó chơi của SHB.ĐN. Ảnh: Anh Tiến

Thiếu vắng Merlo thì không phải là vấn đề quá lớn, bởi ngoài cặp tiền đạo Minh Tuấn- Milorad, thì Quốc Anh hay Minh Phương đều có tố chất và ngón nghề tấn công.

Cái khó là chỗ đánh chặn của Nguyên Sa, bởi dù chơi không quá xuất sắc như năm trước, nhưng nhờ sự chăm chỉ cày ải của tiền vệ này mà Minh Phương cũng được rảnh chân. Quân số của SHB.ĐN lúc này vẫn còn vài vị trí có thể lấp vào khoảng trống mà Nguyên Sa để lại, nhưng tất cả đều chưa tạo ra sự yên tâm nhất định.

Minh Tâm chơi lắt nhắt, chưa lớn nổi. Tuyển thủ U19 QG Anh Tuấn còn quá trẻ, máu lửa thì có, nhưng độ quái là chuyện cần học hỏi. Cảnh Lâm về đây 3 mùa nhưng chỉ ngồi dự bị, và số trận đá chính của cầu thủ gốc Huế này chỉ đếm đầu ngón tay, vì Lâm chỉ được vào sân khi thế trận an bài. Thế nên chọn ai đá thay Nguyên Sa trong trận với HA.GL là bài toán khó, mà các buổi tập vừa rồi của SHB.ĐN vẫn chưa thấy đáp số.

Có khi Phước Vĩnh sẽ được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm để chữa cháy, như một vài tình huống ở 2 buổi tập gần đây của SHB.ĐN. Nên nhớ, khởi nghiệp của Vĩnh là vị trí tiền vệ trung tâm ở các lứa U cũng như hồi đá U20 QG.

Sau này, HLV Lê Thụy Hải mới kéo anh về hàng hậu vệ để thành danh như bây giờ. Vậy nên, cũng đừng ngạc nhiên, nếu chiều nay, Vĩnh ra sân chỉ để làm nhiệm vụ “dọn dẹp” như một cầu thủ phòng ngự thứ 5 của đội bóng sông Hàn.

Tiếp xúc với vài cầu thủ HA.GL trước trận thì thấy họ mất đi nhiều hứng khởi, hệ quả của việc không thể có 3 điểm trọn vẹn trước HN.T&T. Các cầu thủ HA.GL tâm sự nếu thắng trận đó thì hôm nay họ sẽ xuống Chi Lăng với khí thế ngút trời.

Nếu trận trước HA.GL vắng Minh Thiện thì chiều nay đội khách lại không có Trần Vũ, một cầu nối quan trọng ở giữa sân và đang đá rất lên chân trong thời gian gần đây.

Hôm HA.GL đá với HN.T&T, dù có mặt ở Pleiku, nhưng bầu Đức không xuống sân. Đó có phải là điều làm các cầu thủ phố núi lăn tăn?

Cả chủ nhà SHB.ĐN lẫn các vị khách HA.GL đều có những mất mát về nhân sự của mình và cả những “lấn cấn” về chuyện hậu trường, nhưng không hẳn vì thế mà cuộc chạm trán chiều nay mất đi sự hấp dẫn.

Ngày trước, bầu Đức từng chỉ đạo các cầu thủ HA.GL rằng thua ai chứ không được quân thua bầu Thắng. Bây giờ, có lẽ bầu Đức sẽ thay đổi mệnh lệnh là phải đá để đời cùng 2 đội bóng nhà bầu Hiển.

Hy vọng chiều nay, Chi Lăng sẽ đón cả 2 ông đến sân.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm