Thị trường chuyển nhượng BĐVN: HA.GL, bầu Đức & số 2

22/09/2008 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hợp đồng lớn nhất của HAGL trên đường chuẩn bị cho mùa 2009 là Phan Thanh Bình. Nhưng Bình “củi” (giới trong nghề vẫn hay gọi anh thế) không phải là tiền đạo số 1 của BĐVN hiện thời. Nếu nhìn vào cách định lượng của ông Calisto khi gom hàng công ở tuyển, Bình chưa chắc đã được là số 2.

Trước khi nói tới con số 2 trong chiến lược xây dựng đội bóng của bầu Đức, cũng phải khẳng định lại một điều là dù CS.Đồng Tháp chưa thừa nhận họ đã chính thức mất Thanh Bình, nhưng ông chủ của đội bóng phố núi thì đã từng xác nhận thông tin trên khi trò chuyện với PV TT&VH ở Pleiku cách nay 2 tuần.

Bản hợp đồng đáng chú ý thứ hai của HAGL trong những ngày qua là với cầu thủ đa năng người Thái, Nirut, thải ra từ B.Bình Định. Đây cũng chính là bản hợp đồng mà GĐKT Nguyễn Văn Vinh thừa nhận là được hoàn tất theo kiểu đã có chữ ký của đầy đủ các bên và tiền đã trao. Có thể, sẽ có thêm những bản hợp đồng khác, vì hiện nay đội bóng phố núi vẫn đang tiếp tục quá trình xây dựng lực lượng cho mùa bóng 2009. Nhưng có lẽ sẽ không có những bản hợp đồng kỷ lục với tác giả là “những người thợ xẻ”.

Bản thân ông Vinh cũng khẳng định chắc chắn HA.GL sẽ không tham gia vào những cuộc đua tiền tỷ để giành giật cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Ông Vinh cho biết: “Từ ngày HA.GL có mặt trên bản đồ bóng đá VN đến nay thì có bao giờ chúng tôi lao vào những cuộc đua kiểu như vậy? HA.GL không thiếu tiền nhưng vấn đề là phải sử dụng sao cho hợp lý, và không phá vỡ quan điểm xây dựng đội bóng, còn nếu chỉ chạy theo tiền thì sẽ rất khó”.
 
Sakda (trái) sắp trở thành người Việt để HAGL có thêm chỗ cho ngoại binh
 
Với cách nghĩ như vậy, phải chăng HA.GL đang muốn đi ngược lại xu thế chung của làng bóng VN hiện nay, và trong bối cảnh thị trường nội binh đang lâm vào tình trạng “sốt giá” do mất cân đối giữa cung và cầu, liệu rằng sự “chặt chẽ” của HA.GL sẽ khiến họ không thể mang về những người như mong muốn? Trả lời câu hỏi này, ông Vinh tỏ ra rất tự tin: “Tất nhiên là HA.GL phải có phương pháp. Còn nhiều cách khác chứ đâu phải chỉ có tiền, có nhiều thứ khác còn quan trọng hơn tiền kia mà”.

Cũng giống như ông Vinh, chủ tịch HA.GL là ông Đoàn Nguyên Đức đã không dưới một lần khẳng định rằng cầu thủ VN không thể có giá hơn 3 tỷ đồng, và chắc chắn ông sẽ không dốc túi bằng mọi giá để mua cầu thủ. Và bầu Đức nói là làm. Trong suốt 2 mùa bóng vừa qua HA.GL đều không đón nhận bất cứ một ngôi sao nào, và những người đến với họ chỉ là những gương mặt tầm tầm như Thanh Phương (Bình Định), Minh Nghĩa (Đồng Tháp) hay khá hơn một chút là Văn Nhiên. Điều đó khác hẳn với phong cách mua sắm toàn sao của HA.GL khi họ mới thăng hạng chuyên nghiệp cách đây 6 năm. Giờ đây, HA.GL không còn là điểm đến hấp dẫn với các cầu thủ VN, và ngay cả những cầu thủ chưa phải hàng sao như Trọng Bình (K.KH) cũng từ chối đội bóng phố núi để xuống hạng Nhất đầu quân cho V.NB.

Lối thoát mang tên “Việt hóa”

Thực ra, HA.GL không phải là ông lớn duy nhất ở V-League nói không với trào lưu tung tiền tấn để chiêu binh mãi mã như hiện nay, bởi một đại gia khác là ĐT.LA cũng có cách nghĩ như vậy. Tuy nhiên, điểm khác biệt là dù không tốn nhiều tiền để mua cầu thủ, nhưng ĐT.LA vẫn xây dựng được một đội hình đủ sức cạnh tranh ở V-League nhờ khả năng đãi cát tìm vàng của cựu HLV trưởng Henrique Calisto cũng như bộ khung 4 cầu thủ ngoại với việc nhập quốc tịch VN cho thủ môn Santos.

Giờ đây, có vẻ như HA.GL cũng đang muốn học hỏi kỳ phùng địch thủ của mình, khi đội bóng phố núi tiết lộ ý tưởng xin nhập quốc tịch VN cho cặp cầu thủ Thái Lan là Nirut và Sakda. Đó cũng chính là lý do khiến người ta nghĩ rằng có thể những bản “hợp đồng số 2” sẽ làm nên chuyện, ngay cả với các cầu thủ Thái tưởng đã hết thời.

Hãy tưởng tượng, với 5 ngoại binh (khi Nirut và Sakda đã là người Việt), Gỗ có một bộ khung khá vững và có thừa điều kiện để đưa ra những tính toán khác nhau, kể cả việc xây dựng đội bóng với một thủ môn ngoại.

Thông tin của TT&VH cho biết, do đã quá thất vọng với những sai lầm ngớ ngẩn của các thủ môn HA.GL trong những mùa bóng vừa qua, bầu Đức có ý tưởng đưa một thủ môn ngoại về trấn giữ khung thành đội bóng phố núi. Trong số 2 thủ môn luân phiên bắt chính cho HA.GL ở mùa bóng 2008, thủ môn người Nam Định Phạm Ngọc Tú hết hợp đồng, chưa rõ tương lai. Người còn lại là Khổng Thanh Tú thì còn quá non, nên khó có thể là chốt chặn đáng tin cậy.

Nếu tất cả những tính toán trên được thực hiện, Gỗ mùa tới sẽ là một đội bóng rất khác. Và từ những số 2, biết đâu đấy, họ có thể trở lại làm số 1...

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm