Zlatan Ibrahimovic: Tôi không thể vô địch Champions League với Barca là do Guardiola

30/09/2014 14:21 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic khơi lại mâu thuẫn với ông thầy cũ Guardiola khi đổ lỗi cho Pep là người khiến anh không thể vô địch Champions League khi còn chơi bóng ở Camp Nou.

Giờ thì mỗi người mỗi ngả. Ibra đã kịp tới AC Milan rồi sang PSG còn Guardiola đã dẫn dắt Bayern Munich mùa thứ hai.  Nhưng có vẻ như mối hằn thù của Ibrahimovic với ông thầy cũ ở Barca chưa bao giờ nguôi ngoai.

PSG đã gạt Ibra khỏi danh sách tham dự trận đấu với đội bóng cũ Barca do anh không kịp hồi phục chấn thương gót chân. Hồi 2010, Ibra bị Guardiola thay ra khỏi sân ở phút 63 trận bán kết lượt về Champions League với Inter Milan.

Đến giờ anh vẫn còn tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội đăng quang giải đấu danh giá này lần đầu tiên trong sự nghiệp. Anh ám chỉ Guardiola đã khiến mình bỏ lỡ cơ hội vô địch Champions League 2010 cùng Barca.

“Chúng tôi (Barca) từng là đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng đã không vô địch Champions League 2010 vì những quyết định sai lầm của ai đó. Sự thật là như vậy. Bây giờ tôi không có gì phàn nàn cả. Phải quên mọi chuyện thôi vì tôi đã có những giây phút tuyệt vời ở Camp Nou”.

Mối “thâm thù” của Ibra với Guardiola từng được anh khơi ra vài lần trước đây. Khi tự truyện “Tôi là Zlatan”, Ibrahimovic viết: Guardiola lấy tôi làm vật tế thần, đã hủy hoại giấc mơ của tôi. Đó là sự thật. Một trong những đồng đội nói với tôi: "Zlatan, thế chẳng khác gì Barca đã mua một chiếc Ferrari nhưng lại lái nó như một chiếc FIAT. Guardiola đã biến tôi thành một cầu thủ dễ đoán hơn và tồi hơn. Đó là một mất mát cho toàn đội. Ông ta thậm chí không buồn chào tôi mỗi sáng. Không một lời nào. Ông ta tránh nhìn vào mắt tôi. Nếu tôi vào trong phòng thì ông ấy đi ra".

"Chuyện chết tiệt gì thế này", tôi tự hỏi. Tôi đã làm gì sai chứ? Tất cả cứ ù ù trong đầu tôi. Tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ về nó liên tục. Guardiola nghĩ có thể thay đổi tôi. Ở Barca, mọi người nên giống Xavi, Iniesta và Messi. Chẳng có vấn đề gì với họ, như tôi nói. Hoàn toàn chẳng sao cả. Rất tuyệt khi được chơi trong đội bóng có họ. Đó là những cầu thủ giỏi giúp tôi có nhiều cơ hội. Nhưng tôi đến đây với tất cả cá tính của tôi và tôi phải là tôi nhưng tôi không hề có không gian cho mình trong thế giới nhỏ bé của Guardiola".

"Guardiola là một bức tường gạch. Tôi không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống từ ông ta, và mỗi giờ ở CLB, tôi ước mình có thể rời khỏi đó. Tôi không thuộc về nơi đó nữa, và khi chúng tôi có trận đấu trên sân khách với Villarreal, ông ấy để tôi chơi 5 phút. Tôi tức điên người, không phải vì tôi phải ngồi dự bị. Tôi có thể hiểu được quyết định ấy, nếu HLV đến nói với tôi như một người đàn ông thật sự: "Anh không đủ giỏi, Zlatan. Anh không đáp ứng được yêu cầu".

"Guardiola không nói với tôi một lời nào, không dám nhìn tôi, và với tôi thế là quá đủ. Tôi có thể cảm nhận người tôi run lên vì giận. Nếu tôi là Guardiola, tôi sẽ rất sợ hãi. Guardiola cho rằng tôi không phù hợp với lối chơi của Barca. Vì vậy, ông ấy đã quyết định gạch tên tôi khỏi đội hình xuất phát mà đưa ra bất cứ lý do nào. Khi tung tôi vào sân, Pep lại buộc tôi phải đá ở vai trò tiền đạo cánh".

"Trong giai đoạn cuối mùa giải 2009-2010, khi nghe tin về việc Ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định sẽ đem tôi cho AC Milan mượn, tôi đã rất tức giận và gọi điện cho Guardiola nhưng ông ấy không dám nghe. Cho tới thời điểm này, Pep vẫn không dám đối mặt với tôi. Ông ấy hành động như một kẻ hèn nhát”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm