23/03/2014 20:52 GMT+7 | Bóng đá Đức
(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này được coi là thời điểm quyết định để Kevin De Bruyne, tạo sự đột phá trong sự nghiệp. Nhưng rốt cuộc, anh lại gây thất vọng, từ Chelsea cho đến Wolfsburg.
Tuy nhiên, nó lại diễn ra không suôn sẻ như mong đợi. Sau quãng thời gian không mấy mặn nồng với Jose Mourinho, Kevin De Bruyne đã quyết định chia tay Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tìm một phương trời mới nơi anh được trọng dụng. Thời điểm đó, có nhiều đội bóng Đức muốn có được chữ ký của De Bruyne và cuối cùng tiền vệ người Bỉ chọn CLB Wolfsburg làm “mái nhà” tiếp theo trong sự nghiệp.
De Bruyne và HLV Jose Mourinho (trái) thời ở Chelsea.
Và ngày hôm qua, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Wolfsburg cầm hòa Augsburg trên sân VW Arena nhưng De Bruyne tự đẩy mình vào tình thế không đáng có khi phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng ở phút bù giờ thứ nhất. Nhưng khi trọng tài vừa rút thẻ, De Bruyne đã phản ứng, đẩy vào ngực trọng tài. Kết quả, De Bruyne nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
Ở phòng họp báo sau trận, HLV Dieter Hecking đã bày tỏ sự không hài lòng với hành động của cậu học trò. “Cậu ấy có thể không chấp nhận án phạt của trọng tài. Nhưng nếu cậu ấy làm gì đó, cậu ấy phải hiểu rằng mình sẽ lĩnh thẻ vàng”.
K.Đ
Theo Hereisthecity
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất