Vòng 31 Bundesliga: Shaqiri phá kỷ lục cho Bayern

28/04/2013 06:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với đội hình có tới... 10 sự thay đổi so với trận gặp Barcelona (chỉ mình Jerome Boateng đá chính), Bayern vẫn dễ dàng vượt qua đội xếp thứ 5 Freiburg.

Shaqiri ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Đã vô địch cách đây 3 vòng nhưng "Hùm xám" vẫn chưa dừng lại. Đoàn quân dự bị của HLV Jupp Heynckes vẫn thi đấu rất năng nổ, kiểm soát bóng tới gần 70 %. Chiến thắng sít sao 1-0 chưa phản ánh đúng thế trận bởi Bayern còn có một pha dứt điểm bóng đập trúng xà ngang và nhiều tình huống ngon ăn khác (tung ra tới 16 cú sút).

Người hùng trong trận đấu này của Bayern là tiền vệ Xherdan Shaqiri. Phút 35, tài năng trẻ người Thụy Sỹ đã khai thông bế tắc cho "Hùm xám" với một cú sút phạt hiểm hóc. Ngoài pha lập công này, Shaqiri khiến hàng thủ Freiburg khốn khổ với những pha đi bóng như xé gió bên cánh phải và những đường chuyền như đặt (tỷ lệ chính xác lên tới 88%).

Còn Mario Mandzukic là người gây thất vọng nhất với những pha xử lý chậm chạp, thái độ thi đấu hời hợt. Sau khi Mandzukic bị thay bằng Mario Gomez ở phút 74, hàng công của Bayern đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Tuyển thủ Đức đã tạo ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm, trong đó đáng chú ý nhất là cú đánh đầu đi chệch khung thành trong gang tấc. Với màn trình diễn này, nhiều khả năng Gomez sẽ tiếp tục được đá chính trong trận lượt về với Barcelona, thậm chí trận chung kết nếu Bayern đi tiếp.

Đánh bại Freiburg, Bayern đã toàn thắng 13 trận tại Bundesliga từ đầu lượt về,  giành 84 điểm, độc chiếm kỷ lục về số điểm trong một mùa giải. Ngoài ra, Bayern cũng tiến sát 2 kỷ lục khác: "Hùm xám" hiện có 90 bàn, chỉ còn kém 11 bàn so với kỷ lục do chính họ lập năm 1972 và mới bị thủng lưới 14 bàn, tốt hơn 7 bàn so với kỳ tích cũng chính họ lập năm 2008.

Ở một diễn biến khác, Leverkusen đã củng cố vị trí thứ 3 với bàn thắng thứ 22 của Stefan Kiessling (chỉ kém thành tích của Robert Lewandowski một bàn). Trong khi đó, thất bại này tiếp tục nhấn Bremen xuống bùn đen. Sau 31 vòng, Bremen mới giành được 32 điểm (kém nhất trong lịch sử), chỉ hơn nhóm nguy hiểm 2 điểm.

Hàng thủ là tử huyệt của Bremen: Trong 42 trận trên sân khách gần nhất, CLB này chỉ giữ sạch lưới được một lần (trước Kaiserslautern hồi tháng 1/2012). Dù có vượt qua được cửa tử hay không, chắc chắn cựu vương năm 2004 chắc chắn sẽ phải tiến hành một cuộc đại cách mạng nếu muốn tìm lại ánh hào quang năm xưa.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm